Sự kiện giáo dụcTin tức

Giả mạo chữ ký của thủ tướng, lừa cả UBND tỉnh

Tạp Chí Giáo Dục

 

(CATP) Viện KSND TP. Thái Bình vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Linh (SN 1987, ở xã Đông Hoà, TP. Thái Bình, trú tại 109 ngõ 9, đường Quỳnh Lôi, P.Quỳnh Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) về các tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Văn LinhTrước đó, ngày 29-3-2008, Cơ quan An ninh điều tra, CA tỉnh Thái Bình đã bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Văn Linh tại số 109 ngõ 9, đường Quỳnh Lôi, Hà Nội và Nguyễn Danh Hanh (SN 1982, ở xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Khám xét nhà Linh, Hanh, CQĐT thu được nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Khoảng giữa tháng 3-2008, qua nghe ngóng thấy có dự án “Du lịch sinh thái biển” chuẩn bị được đầu tư tại Thái Bình, Linh liền nảy ra ý định tìm hiểu để môi giới. Ngay sau đó, tại nhà trọ ở Hà Nội, Linh dùng máy tính soạn thảo giấy giới thiệu số 154/GGT/CP với nội dung “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu Nguyễn Văn Linh – chuyên viên cao cấp của Chính phủ – về UBND tỉnh Thái Bình để làm nhiệm vụ đặc biệt KV461/CP” rồi giả chữ ký của thủ tướng, lấy lưới in đã chụp sẵn hình con dấu của Chính phủ, dùng mực đỏ in hình dấu giả vào chỗ chữ ký giả. Xong xuôi, ngày 17-3-2008 Linh điềm nhiên mang thẻ chuyên viên cao cấp của Ban Cơ yếu Chính phủ giả, giấy giới thiệu giả về UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu được làm việc trực tiếp với chủ tịch UBND tỉnh. Trong lúc Chủ tịch tỉnh Thái Bình chưa bố trí được lịch làm việc, theo yêu cầu của Linh, UBND tỉnh đã phải bố trí ôtô và cử cán bộ đi cùng Linh “thị sát tình hình thực tế” tại khu vực cảng Diêm Điền. Quá trình “làm việc”, người cán bộ được cử đi cùng đã phát hiện nhiều dấu hiệu khác thường của vị “chuyên viên cao cấp” và báo cho công an tỉnh. Còn Linh, thấy có nguy cơ bị phát hiện thì tính bài chuồn. Linh đến Công ty sản xuất – kinh doanh tơ tằm Phú Khánh lấy lại bản quyết định trao bằng lao động sáng tạo dỏm mà Linh đã trao trước đó rồi về nhà mình ở xã Đông Hoà, TP. Thái Bình lấy bằng khen giả của Bộ Công thương tặng cho Linh đem phi tang. Sau đó, Linh lên Hà Nội lẩn trốn. Nhưng ngày 29-3-2008, Linh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ tại Hà Nội.

Nguyễn Văn Linh (ngoài cùng bên trái) tại lễ trao quyết định bằng lao động sáng tạo cho Công ty sản xuất - kinh doanh tơ tằm Phú KhánhĐây không phải lần lừa đảo đầu tiên của tay chuyên viên lừa này. Đầu tháng 12-2007, Linh đã đến Công ty sản xuất – kinh doanh tơ tằm Phú Khánh, TP Thái Bình gặp Giám đốc Trần Văn T. nhiều lần. Khi mới đến, Linh tự giới thiệu là chuyên viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về giúp các doanh nghiệp ở Thái Bình ứng dụng hệ thống thương mại điện tử. Sau nhiều lần qua lại, gặp gỡ tiếp xúc, Nguyễn Văn Linh đã hứa giúp đỡ ông Trần Văn T. có được bằng lao động sáng tạo và hướng dẫn ông làm hồ sơ tham dự giải để đưa cho Linh. Linh còn nói với ông T: “Nếu nhận bằng lao động sáng tạo tại Hà Nội thì chi phí mất 20 triệu đồng, nhận ngay tại công ty chỉ mất 5 triệu thôi”. Ông T. đồng ý chi 5 triệu để nhận bằng tại Thái Bình. Nguyễn Văn Linh về chỗ thuê trọ của mình tại Hà Nội (số 109 ngõ 9, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai) dùng máy tính cá nhân soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng lao động sáng tạo cho ông T. trên giấy A4 rồi dùng lưới in có hình con dấu giả của Chính phủ và giả chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi đóng dấu giả vào để có bản quyết định giống như thật. Khoảng giữa tháng 1-2008, Linh mang bản quyết định giả đó về Công ty sản xuất – kinh doanh tơ tằm Phú Khánh, yêu cầu ông T. triệu tập Hội đồng quản trị và công nhân tổ chức đón nhận quyết định. Để ông T. tin tưởng, Linh còn giải thích rõ rằng bằng chính thức sẽ được trao tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Linh tự thiết kế một giấy mời của Ban tổ chức giải thưởng lao động sáng tạo 2007, sau đó đem in màu, điền tên ông T. vào chỗ người được mời, giả chữ ký trưởng ban tổ chức giải và dán phong bì gửi theo đường bưu điện về công ty cho ông T. Linh còn hứa giúp công ty đưa sản phẩm vào phục vụ Văn phòng Chính phủ. Nhưng khi nhận được sản phẩm và mẫu hàng, Linh đem đi bán luôn rồi yêu cầu ông T. gửi thêm 10 triệu đồng “phí giao dịch”. Tất cả những giấy tờ phục vụ các phi vụ làm ăn này, một số thì Linh tự làm bằng máy tính cá nhân, còn lại đều thuê Nguyễn Danh Hanh làm… Hiện nay, Viện KSND TP. Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử trong một ngày gần đây.

T.H (congan.com.vn)

Bình luận (0)