Hôm hai đứa chia tay
Bên giảng đường mưa lất phất
Cơn mưa cuối mùa
Vừa đủ ướt áo sinh viên!
Dường như hoa
Cũng có nỗi niềm
Nở vàng chiều cao nguyên se lạnh!
Em lãng mạn
Đặt tên Dã quỳ – hoa nắng
Còn anh gọi hoa báo mùa
Cuộc tranh luận…
Và, đương nhiên em… thắng
Dại gì? Anh không chịu thua!…
Rồi hai đứa hẹn nhau
Mỗi mùa hoa Quỳ nở
Về Tây Nguyên
Sưởi nỗi nhớ tháng ngày xa!…
Năm tháng vô tình
Năm tháng cứ trôi qua
Không còn kẽ hở để mộng mơ, để nhớ…
Chiều nay, bên đồi thông vàng hoa Quỳ nở
Anh bàng hoàng
Gọi tên em !…
Thanh Dương Hồng
Bình luận (0)