Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h55 ngày 17/3, sân Molineux Stadium, tứ kết FA Cup, Wolves – M.U: Cố nốt rồi nghỉ

Tạp Chí Giáo Dục

Man Utd đang có dấu hiệu “kiệt sức” thấy rõ sau thời gian chống chọi với bão chấn thương. Thế nhưng, họ vẫn cần cố nốt trận đấu với Wolves và tận hưởng 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia.
Trận thua Arsenal ở vòng 30 Premier League là thất bại đầu tiên của Solskjaer cùng M.U ở giải quốc nội Anh. Trước đó, Quỷ đỏ toàn thắng 3 trận ở FA Cup, thắng thêm 8 trận và hòa 2 trận khác ở Premier League. Ở Emirates, các học trò của Solskjaer có không ít cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Quan trọng hơn, họ có dấu hiệu xuống sức thấy rõ.
Đây là hệ quả khó tránh khỏi khi M.U mất 10 cầu thủ đội một trong thời gian dài và một số ngôi sao trụ cột phải thi đấu liên tục với cường độ cao. Chính HLV Solskjaer cũng thừa nhận ông phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng thể lực và chấn thương của các cầu thủ khi yêu cầu họ chạy nhiều hơn trước rất nhiều.
Tuy nhiên, may mắn dường như vẫn ở cạnh M.U. Ở thời điểm xuống sức nhất, họ đã có 1 tuần nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi gặp Wolves đêm nay. Và sau trận đấu này, M.U sẽ có thêm 2 tuần “dưỡng sức” cho nửa đội hình nhờ đợt tập trung của các ĐTQG. Đấy sẽ là lý do để Quỷ đỏ cố gắng “bung sức” nốt trận này.
Thực tế, FA Cup là giải đấu mà Solskjaer rất ưu ái kể từ khi đến Old Trafford. Trong 2 trận đấu với Chelsea và Arsenal ở các vòng đấu trước, HLV người Na Uy đều dùng đội hình rất mạnh. Điều tương tự có lẽ sẽ đến trước Wolves, nhất là khi họ đã vào đến tứ kết và các đối thủ lớn đã “rụng rơi” gần hết. Lúc này, chỉ có Man City là đối thủ lớn nhất với M.U ở FA Cup.
Nếu tung ra đội hình mạnh nhất, M.U không có gì phải e ngại Wolves cho dù đội bóng của HLV Nuno chơi rất khó chịu trước các “đại gia”. Mùa này, Wolves từng thắng cả Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool và cầm hòa Man City, M.U. Đây là thành tích mà không đội bóng mới thăng hạng nào có thể làm được. 
Tuy nhiên, việc Wolves đá quá hay trước các “đại gia” cũng khiến họ mất đi sự bất ngờ vốn có. Wolves có những ngôi sao đẳng cấp cao, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm như M.U. Ngoài ra, HLV Solskjaer cũng rất giỏi “đọc vị” đối thủ khi  có đủ thời gian chuẩn bị. Cộng thêm việc một số trụ cột trở lại, M.U có lẽ sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng.
LỰC LƯỢNG
WOLVES: Không có chấn thương.
M.U: Ashley Young bị treo giò, khả năng ra sân của Romelu Lukaku còn bỏ ngỏ. 
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Đây là lần thứ 100 hai đội gặp nhau trong lịch sử. Lần đầu tiên, M.U với tên gọi Newton Heath đã đè bẹp Wolves 10-1 vào tháng 10 năm 1892.
– Wolves chỉ có 4 chiến thắng trước M.U ở FA Cup và lần gần nhất đã diễn ra từ năm 1960.
– M.U chỉ thua 1 trận ở Anh dưới thời Ole Solskjaer, đó là thất bại 0-2 trước Arsenal cuối tuần trước.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: M.U thắng 2-1
Dương Quá (theo bongdaso)

Bình luận (0)