Messi lại dính chấn thương trong trận đấu với Atletico Madrid đêm qua. Có lẽ, đã đến lúc Barcelona cần phải chuẩn bị dần cuộc sống không Messi trước khi quá muộn.
Messi không còn “bất tử”…
Đã có lúc, người ta ngỡ như Messi “miễn nhiễm” với mọi loại virus chấn thương, ngay cả khi đối diện với những pha vào bóng ác ý của đối phương. Tuy vậy, cần phải khẳng định, El Pulga chẳng phải là “siêu nhân”.
|
Tata Martino đã bắt đầu lên phương án thay thế Messi |
Cuối cùng, sau quá nhiều năm tháng “vắt kiệt” sức lực, với biết bao hào quang, thiên tài này đã …ngã quỵ. Nói vậy bởi lẽ, thống kê chỉ rằng, những chấn thương đã bắt đầu đến với “siêu sao” người Argentina với mật độ dày hơn.
Thống kê chỉ ra rằng, kể từ tháng 4 tới nay (trận đấu với PSG), Messi đã có không dưới 3 lần phải “ngồi chơi xơi nước” vì chấn thương. Cần phải nhớ rằng, trong suốt 4 năm triều đại Guardiola trước đó, tiền đạo này chỉ phải nghỉ thi đấu đúng…8 ngày.
Trong trận đấu với Atletico Madrid ngày hôm qua, El Pulga lại gặp vấn đề về gân khoeo và phải rời sân sau hiệp 1 (nên nhớ, tiền đạo này mới trở lại sau chấn thương!). Đáng chú ý, đây là loại chấn thương thường gặp nhất với Messi trong thời gian ngắn qua, một bằng chứng cho thấy “siêu sao” người Argentina đang có dấu hiệu bất thường (với vùng gân khoeo chân trái). Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của cầu thủ này.
Hay như trận đấu với Levante trước đó, những ống kính máy quay đã bắt gặp cảnh tượng “siêu nhân” nôn khan ngay trên sân trong sự mệt mỏi.
Rõ ràng, Messi đã không còn “bất tử”.
Tata Martino bắt đầu “làm chuồng”
Trên thực tế, Tata Martino đã nhìn ra vấn đề của Messi từ lâu và ông chủ động “làm chuồng”, để tránh cảnh “mất bò vẫn chưa xong chuồng” như Tito Vilanova mùa giải trước (buộc phải tung Messi đang chấn thương vào trận đấu với PSG).
Trong trận đấu với Levante vừa qua, tân HLV Barca đã chủ động rút Messi ra sân, không chỉ vì muốn giữ sức cho tiền đạo này mà thay vào đó, ông đang tính tới điều xa hơn. Đó là chuẩn bị cho cuộc sống “không Messi”. Neymar được sử dụng thi đấu ở vị trí của Messi trong cuộc chiến đó nhưng phương án này không phát huy được hiệu quả.
Ngày hôm qua, trước Atletico Madrid, tới lượt Fabregas được thử nghiệm. Đây không phải vị trí mới mẻ đối với F4 bởi cầu thủ này từng đá cao nhất trong sơ đồ không tiền đạo của HLV Del Bosque tại Euro 2012 vừa qua.
Trong vai trò “số 9 ảo”, F4 được Tata Martino sử dụng trong vai trò cầu nối, trạm trung chuyển, hơn là sát thủ như với Messi hay Neymar. Trong suốt 45 phút trận đấu với Atletico Madrid, cựu cầu thủ của Arsenal không tung ra được bất kỳ pha dứt điểm nào nhưng lại có tới 26 đường chuyền, trong đó có 1 pha dọn cỗ.
Dù chưa thực sự ưng ý qua hai phương án thay thế Messi (với những vai trò khác nhau của “số 9 ảo”) trong những trận đấu gần đây nhưng rõ ràng, Tata Martino đã cho thấy tầm nhìn xa của mình.
Mùa giải trước, Barcelona “chết” vì quá phụ thuộc Messi và vấn đề này đang dần được tân HLV Barca giải quyết.
Minh Hải (theo bongdaso)


Bình luận (0)