HLV Mark Hughes và Stoke sẽ chào đón ứng cử viên vô địch Man City ở Britannia tối nay với hy vọng tái hiện chiến thắng kinh ngạc của Cardiff.
Thất bại bất ngờ 2-3 tại sân Cardiff City ngày 25/8, trận thua đầu tiên của Man City trong mùa giải mới, hẳn đã để lại nhiều bài học đắt giá cho HLV Manuel Pellegrini. HLV người Chile là một nhà chiến thuật lão luyện. Ông cũng rất giỏi trong việc tạo ra động lực nơi các cầu thủ. Tuy nhiên, Pellegrini có lẽ chưa quen với lối chơi nhiều thể lực, bóng bổng, đôi khi ngây thơ, nhưng quyết liệt tối đa ở Premier League.
|
Lối chơi kỹ thuật của Aguero (phải) có giúp Man City hạ gục Stoke? |
Stoke tối nay chính là một đội bóng như thế, với rất nhiều chất Anh. Một lời giải thích quan trọng cho trận thua ở Cardiff là hàng thủ Man City quá lơi lỏng trong những tình huống cố định cũng như các pha không chiến. Pellegrini cần phải chú ý hơn trong chuyến làm khách ở Britannia, bởi lẽ khắp các tuyến, Stoke là một cỗ máy chơi bóng bổng.
Ở hàng thủ, họ có cặp trung vệ thể hình vào loại tốt nhất giải đấu, Robert Huth và Ryan Shawcross. Cả hai đều chơi đầu giỏi và luôn sẵn sàng giúp đội nhà tăng quân số trong vòng cấm ở các tình huống đá phạt. Tuyến hai của Hughes bao gồm những gã lực điền thứ thiệt như Steven Nzonzi hay Charlie Adam, còn hàng công là Kenwyne Jones, 1,87 mét và Peter Crouch, 2,01 mét.
Kỹ thuật hay thể lực?
Lối chơi của đội chủ nhà cũng đã có những thay đổi nhất định dưới thời HLV mới Hughes. Chiến lược gia người xứ Wales giúp Stoke chơi mềm mại và hiệu quả hơn thông qua những Jermain Pennant hay Glenn Whelan, chứ không còn cứng nhắc và nặng nề như thời người tiền nhiệm Tony Pulis. Kết quả của sự tương hợp đó là Stoke đã khởi đầu mùa giải với phong độ rất tốt, 2 chiến thắng sau 3 trận ở Premier League và toàn thắng 3 trận gần nhất ở mọi giải.
Dù ở Villarreal, Real Madrid hay Malaga, những đội bóng của Pellegrini đều chơi tinh tế, hào sảng, vừa có chất mã thượng, nhưng lại rất đáng xem, với nhiều cầu thủ khéo léo và thông minh, cả về sự ngẫu hứng lẫn trong ý thức chiến thuật. Man City, với sự bổ sung Jesus Navas, Fernandinho, Stevan Jovetic và Alvaro Negredo, cũng đang được xây dựng theo chiều hướng đó.
Tuy nhiên, Premier League không phải là La Liga và chiến lược gia người Chile cần phải sẵn sàng hơn cho những cuộc chạm trán thuần túy là một trận đấu thể lực, nhất là trước rất đông đúc những đội chiếu dưới ở giải Ngoại hạng vẫn chơi theo kiểu Anh thuần túy. M.U và Chelsea đều có sở trường hạ gục những đối thủ như thế, một trong những lý do quan trọng nhất giúp họ chia nhau thống trị Premier League một thập kỷ qua.
Thật ra thì với những Yaya Toure hay Vincent Kompany, Man City không kém cạnh ai về thể lực và sức bền, cũng như sự quen thuộc với Premier League. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ Pellegrini cần có một phương án thích hợp, cân bằng hơn giữa sự ngẫu hứng, lối chơi tấn công và yêu cầu tối thượng phải có 3 điểm.
Một nỗi lo nữa với đội khách đến từ những thống kê quá khứ. Trong 5 lần đến Britannia kể từ khi Stoke trở lại Premier League năm 2008, nhà vô địch mùa 2011-12 chỉ kiếm được 4 điểm và 4 trận gần nhất giữa hai đối thủ vùng Midlands ở giải Ngoại hạng đều kết thúc hòa 1-1.
Liệu lần này, Pellegrini có làm được tốt hơn?
Đội hình dự kiến
Stoke: Begovic – Cameron, Huth, Shawcross, Pieters – Wilson, Nzonzi, Walters – Etherington, Pennant – Crouch.
Man City: Hart – Zabaleta, Javi Garcia, Lescott, Clichy – Fernandinho, Toure – Navas, Aguero, Nasri – Negredo.
Dự đoán: 0-2
Trần Trọng (theo TTVH)


Bình luận (0)