Dù đã đăng đàn phủ nhận cáo buộc tẩy thẻ song có vẻ như Cris Ronaldo đã chấp nhận viễn cảnh phải đá play-off. Một chiến thắng hủy diệt trước Luxembourg trong trận hạ màn đêm nay là chưa đủ để BĐN lật ngược thế cờ ở bảng F…
Trên lý thuyết, Bồ Đào Nha (BĐN) vẫn còn cơ hội giành tấm vé trực tiếp của bảng F nếu đánh bại Luxembourg với cách biệt 7 bàn, đồng thời ĐT Nga gục ngã trên sân Azerbaijan ở loạt hạ màn đêm nay. Song ngay cả vế đầu, đoàn quân dưới quyền Paulo Bento cũng khó hoàn thành. Bởi trong quá khứ, trận thắng đậm nhất của BĐN trước Luxembourg chỉ là 6-0.
|
Cris Ronaldo không thể ra sân trong trận hạ màn đêm nay vì án treo giò |
Hơn nữa, ở trận đấu đêm nay, BĐN còn mất khá nhiều nhân tố trụ cột như Raul Meireles, Joao Pereira, Miguel Lopes, Bruno Alves, Pepe hay đáng kể hơn cả là chân sút chủ lực Cristiano Ronaldo, người đã lĩnh đủ số thẻ vàng ở trận hòa Israel vừa qua.
Dù đã đăng đàn phủ nhận cáo buộc tẩy thẻ song có vẻ như Cris Ronaldo đã chấp nhận viễn cảnh phải đá play-off. Với chiếc thẻ vàng khó hiểu ở cuối trận gặp Israel, hiển nhiên CR7 phải nghỉ trận đêm nay và sẽ trở lại trong tình trạng “sạch thẻ” ở 2 trận play-off sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới.
Về cơ bản thì 3 điểm trước Luxembourg với BĐN chỉ giống như một chiếc lược cho gã đầu trọc. Họ chẳng cần đến nó bởi coi như đã yên vị ở ngôi thứ 2 bảng F, đồng nghĩa một suất đá play-off tranh tấm vé vớt tới Brazil dự World Cup 2014.
Rơi vào tình cảnh hiện tại, BĐN chỉ có thể tự trách mình khi đã phung phí nhiều cơ hội trước các đối thủ nhược tiểu. Trận hòa vừa qua với Israel trên sân nhà có thể xem là đỉnh điểm của sự thất vọng.
Khi ấy, hình ảnh Cris Ronaldo nhận chiếc thẻ vàng được minh họa làm biểu tượng cho sự đầu hàng của thầy trò Paulo Bento. Ngay cả khi giành vé tới Brazil qua cánh cửa play-off, Bento cũng khó lòng yên vị từ nay cho tới ngày khai màn World Cup 2014.
|
Bento đang đối mặt với sức ép lớn từ báo giới và NHM Bồ Đào Nha |
Cái tệ của Bento là ông không thể kết hợp các ngôi sao một cách hoàn hảo. Những mắt xích trọng yếu như Nani, Meireles, Ronaldo, Postiga đều gây thất vọng khi khoác lên mình màu áo Seleccao. Một nguyên nhân nữa là BĐN thiếu sự đồng đều trên các tuyến. Kể từ sau thế hệ của những Figo, Deco,… BĐN thiếu những nhân tố có thể làm nền cho CR7 tỏa sáng.
Và thật dễ hiểu khi BĐN cũng từng phải tranh vé play-off mới có mặt ở Nam Phi cách đây hơn 3 năm. VCK World Cup duy nhất có Ronaldo mà BĐN giành vé trực tiếp là 2006. Nhưng đó là thời điểm mà Seleccao còn sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá khác.
Trước cuộc tiếp đón Luxembourg, HLV Paulo Bento vẫn ám chỉ điều thần kì sẽ xảy ra. Nhưng BĐN thừa hiểu, số phận của họ đang phụ thuộc vào ĐT Nga. Một HLV kì cựu như Fabio Capello thừa kinh nghiệm để kiếm ít nhất 1 điểm trên sân Azerbaijan, qua đó chấm dứt hi vọng của người Bồ.
Bởi thế, 1 chiến thắng trước Luxembourg xem ra cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa với thầy trò Paulo Bento, kể cả 1 chiến thắng hủy diệt…
Lực lượng
– Bồ Đào Nha: Vắng Raul Meireles, Joao Pereira, Miguel Lopes, Bruno Alves (chấn thương), Pepe, Ronaldo (treo giò)
– Luxembourg: Đầy đủ lực lượng
Phong độ và đối đầu
– BĐN mới chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất (thắng 4, hòa 3, thua 1).
– Luxembourg mới chỉ thắng 1/9 trận tại vòng loại W.C 2014 (thắng 1, hòa 3, thua 5).
– Hai đội từng gặp nhau 13 lần trong quá khứ. BĐN đang chiếm thế áp đảo với 11 thắng, 1 hòa, 1 thua.
Đội hình dự kiến
![]() |
Dự đoán: BĐN thắng 3-1
Nam Hải (theo bongdaso)




Bình luận (0)