Lionel Messi vừa lên tiếng chỉ trích phó chủ thịch Javier Faus, và điều đó nảy sinh một vấn đề: phải chăng mối quan hệ giữa anh với Barca đang rạn vỡ?
Cú sốc mang tên Messi
“Quý ngài Javier Faus chẳng biết gì về bóng đá cả. Ông ta muốn quản lý Barca giống như một doanh nghiệp chứ không phải đội bóng”, từ quê nhà Argentina, Messi có cuộc trò chuyện với đài phát thanh RAC1.
|
Messi chỉ trích đích danh một quan chức cấp cao của Barca |
Ngôi sao 26 tuổi này tiếp tục: “Barca là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, và tất nhiên CLB cũng rất xứng đáng được đại diện bởi những nhà lãnh đạo giỏi nhất.
Và tôi xin nhắc lại một điều cho ông ấy nhớ, bản thân tôi hoặc bất kỳ người thân nào chưa bao giờ đưa ra những đòi hỏi về việc tay lương hay đổi mới hợp đồng”.
Đoạn phát biểu của Messi mà RAC1 đăng tải thực sự tạo nên cú sốc lớn. Đang trong thời gian tập trung hồi phục chấn thương, và những tuyên bố mà Leo đưa ra giống như một cái tát đối với niềm tự hào của Barca.
Faus đã nói gì về Messi?
Những lời chỉ trích mà Messi đưa ra, trong cuộc trò chuyện độc quyền với RAC1, được xem là nhắm vào các tuyên bố của phó chủ tịch Javier Faus trước đó.
Vài ngày trước, khi được hỏi về việc gia hạn hợp đồng với Messi, vị phó chủ tịch phụ trách tài chính của Barca nhấn mạnh: “Đây là một vấn đề bắt đầu từ Zubizarrera (GĐTT), hoặc Bartomeu (phó chủ tịch phụ trách thể thao), hay Sandro Rosell (chủ tịch).
Đối với cá nhân tôi mà nói, tôi không thấy có lý do gì để phải gia hạn hợp đồng mỗi 6 tháng với một cầu thủ”.
Một năm trước, Messi, Xavi và Puyol đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Barca. Hợp đồng chi tiết được các bên ký chính thức đầu tháng Hai năm nay. Theo cách nói của Faus.
Barca không chấp nhận gia hạn hợp đồng với cầu thủ của mình ở thời điểm cách nhau chỉ vài tháng, hoặc một năm.
Quan hệ rạn nứt?
Việc Messi chỉ trích một ai đó là chuyện xưa nay hiếm. Ngay cả khi được truyền thông đưa ra các vấn đề tranh cãi với địch thủ Cristiano Ronaldo, Messi vẫn rất tế nhị từ chối, và anh còn tuyên bố mình luôn tôn trọng cầu thủ người Bồ Đào Nha.
Thế nên, khi Messi chỉ đích danh một quan chức cấp cao của Barca, người góp phần không nhỏ giúp CLB đạt doanh thu gần 500 triệu euro trong năm qua, chỉ đứng sau Real Madrid, thực sự là một vấn đề.
Rất nhiều người đang đặt ra câu hỏi, liệu có phải Barca và Messi đã không còn mặn mà vơi nhau nữa, sau khi nảy sinh không ít những biến động trong thời gian qua, đặc biệt là kể từ ngày Pep Guardiola rời sân Camp Nou?
Kim Ngọc (theo vietnamnet)


Bình luận (0)