Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

22h00 ngày 26/12, sân Stamford Bridge, Chelsea – Swansea: Mourinho thích là được!

Tạp Chí Giáo Dục

Ở vòng này, trong bối cảnh Liverpool và Man City sẽ phải tử chiến với nhau, Chelsea đang đứng trước cơ hội tốt để tạo lợi thế nhất định trong cuộc đua giành chức vô địch. Có lẽ, Swansea khó có thể cản được bước tiến của thày trò Mourinho, tại Stamford Bridge.
Mourinho trở lại bản ngã…
Sau trận đấu giữa Arsenal và Chelsea vừa qua, Mourinho đã rời sân trong những tiếng la ó “Boring, Boring, Chelsea” (Nhạt nhẽo, buồn tẻ, Chelsea). Tất nhiên, khi chấp nhận áp dụng chiến thuật phòng ngự, phản công sở trường, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những lời đả kích như vậy. Dù thế nào, ông vẫn thực hiện và cho thấy chất đặc biệt của mình.

Chelsea đã có chiến thuật hợp lý trước Arsenal

Chứng kiến trận đấu đó, có thể thấy, Mourinho đã đúng khi sử dụng đội hình thiên về phòng ngự. Chưa bao giờ (ở mùa giải này), người ta thấy Chelsea thi đấu chắc chắn tới vậy. Có một chi tiết đã phản ánh rõ điều này, đó là Arsenal phải mất tới 45 phút để tung ra cú dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của P.Cech.
Không những vậy, The Blues còn tỏ ra khá sắc sảo trong những pha phản công, nhờ tuyến giữa khá cơ động. Giả dụ như họ có Drogba, có lẽ, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. 
Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng, dưới góc độ chiến thuật, Mourinho cao tay hơn “đối thủ” Wenger trong trận đấu đó. Nó đã phần nào phản ánh chất đặc biệt của chiến lược gia này.
Trên thực tế, “Người đặc biệt” đã có những nước đi khá chính xác. Như phân tích mới đây, ông buộc phải lựa chọn an toàn trong giai đoạn khốc liệt này bởi chỉ 1 cú sảy chân có thể phải trả giá đắt. Hơn nữa, 4 đối thủ của Chelsea trong dịp Giáng sinh đều khá mạnh trong khâu cầm bóng, kiểm soát thế trận (Arsenal, Swansea, Liverpool, Southampton).
Bước đầu, Chelsea đã thành công với “công thức” sở trường của Mourinho…
Swansea chỉ còn là cái xác không hồn…
Đã qua thời hiện tượng, Swansea đã đi xuống rõ rệt trong năm 2013. Theo thống kê, sau 35 trận đấu trong năm qua, “Bày thiên nga” chỉ kiếm được đúng 38 điểm (tương đương với những CLB xuống hạng).

Vắng Michu, Swansea chỉ là cái xác không hồn

Thậm chí, giờ đây, người ta ví Swansea như cái xác không hồn bởi lẽ, chân sút chủ lực của đội bóng, Michu đã dính chấn thương nặng. Thực tế ấy càng khiến đội bóng xứ Wales điêu đứng hơn. Mới nhất, trong trận đấu đầu tiên vắng mặt cầu thủ này, Swansea đã hứng chịu thất bại 1-2 trước Everton.
Hiện tại, họ đã trôi xuống vị trí thứ 11 và theo dự đoán, khả năng đoàn quân của Laudrup sẽ tiếp tục lao dốc. Câu hỏi đặt ra là với thực lực như hiện tại, Swansea sẽ làm gì để ngăn cản Chelsesa ngay tại Stamford Bridge?
Không loại trừ khả năng, HLV Mourinho sẽ tiến hành xoay vòng đội hình ở trận đấu này để dành sức cho cuộc chiến với Liverpool vào cuối tuần vào Chủ nhật. Tuy vậy, với những A.Cole, Essien, Schürrle hay Mata cũng là quá đủ để những CĐV Chelsea tin vào chiến thắng.
88 năm qua, Swansea đã không thể khuất phục được Chelsea và có lẽ, nỗi đa của họ sẽ thêm dài sau cuộc đọ sức đêm nay.
Lực lượng:
Chelsea: Marco van Ginkel, Ryan Bertrand chấn thương
Swansea: Garry Monk, Álvaro, Nathan Dyer, Michu, Michel Vorm chấn thương
Phong độ và đối đầu
Swansea chỉ thắng 2/13 lần đối đầu với Chelsea. Lần gần nhất đã diễn ra cách đây… 88 năm (tháng 11/1925).
Chelsea thắng 7, hòa 1 tại sân nhà Stamford Bridge mùa này
Swansea không thắng trong 4 trận liên tiếp gần đây
Đội hình dự kiến:
Dự đoán: Chelsea thắng 3-1
Minh Anh (theo bongdaso)

Bình luận (0)