Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Robben kêu oan vụ “phun mưa” vào Sagna

Tạp Chí Giáo Dục

Robben khẳng định rằng không có chuyện anh nhổ nước bọt vào đầu của Sagna.
Như đã biết, trong trận đấu lượt đi vòng knock-out Champions League giữa Arsenal và Bayern Munich diễn ra rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), trong một tình huống tranh chấp khiến Bacary Sagna phải nằm sân, có vẻ như Arjen Robben đã nhổ nước bọt lên đầu hậu vệ Arsenal khi cúi xuống hỏi han. Hành động này của Robben ngay lập tức bị NHM Pháo thủ chỉ trích dữ dội.

Robben cho rằng anh không nhổ nước bọt vào đầu Sagna.

Tuy vậy, trong một phát biểu mới nhất, Robben đã lên tiếng “kêu oan” cho hành động của mình. Tiền đạo người Hà Lan cho rằng, đó thực chất chỉ là những giọt mồ hôi. Thậm chí, Robben còn sẵn lòng chịu hình phạt cấm thi đấu 10 trận nếu ai tìm ra những bằng chứng cho rằng anh đã “phun mưa” lên đầu Sagna.
"Do đầu tôi không có nhiều tóc nên những giọt mồ hôi đã chảy xuống," Robben nói trước khi lên máy bay trở về Munich.
"Tôi phải làm rõ điều này: Tôi không hề nhổ nước bọt. Tôi không bao giờ làm điều đó trong cuộc sống. Nếu từ trước tới giờ bạn đã thấy tôi làm điều đó, thì bạn có thể kéo tôi ra khỏi sân và cấm tôi thi đấu trong 10 trận. Nếu tôi nhổ nước bọt vào đối phương, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn những người thân trong gia đình và bạn bè khi trở lại,” chân sút người Hà Lan khẳng định.
Tổng hợp (theo bongda)

Bình luận (0)