Sau thời gian dài “im hơi lặng tiếng” cuối cùng, Man City đã chính thức nổ “bom tấn” đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè với bản hợp đồng Mangala trị giá 40 triệu euro.
Dưới án phạt từ luật Công bằng tài chính, Man City đã “im hơi lặng tiếng” trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cuối cùng, “gã nhà giàu” thành Manchester đã nổ “bom tấn” đầu tiên, đó là trung vệ Eliaquim Mangala.
|
Eliaquim Mangala chính thức là người của Man City |
Để hoàn toàn thương vụ này, Man City đã phải trả cho Porto 40 triệu euro. Trước đó, trung vệ người Pháp đã hoàn tất kiểm tra y tế để gia nhập Etihad. Phát biểu trên trang chủ của Man City, Mangala đã tỏ ra rất hạnh phúc.
Anh cho biết: “Man City là CLB hàng đầu châu Âu. Đối với tôi, rời Porto để gia nhập đội vô địch Premier League là bước tiến quan trọng. Đây là nơi thích hợp để tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp.
Tôi luôn muốn giành những danh hiệu và tôi tin rằng sẽ thực hiện được điều đó tại Man City. Tôi là con người đầy tham vọng. Đó là lý do tại sao tôi tới đây. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được tới Anh thi đấu. Premier League là giải đấu hàng đầu thế giới. Đó là giải đấu luôn tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt.
Thực sự mọi chuyện quá tốt đẹp, tôi không thể chờ đợi ngày ra mắt CLB mới. Sự có mặt của Fernando ở đây khiến tình hình tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng quen biết vài cầu thủ khác của Man City như Sagna, Clichy và Nasri”.
Được biết, Man City đã theo đuổi Mangala từ tháng 1 nhưng thời điểm ấy, phía Porto cương quyết không chịu nhả người. Tuy nhiên, họ không thể giữ chân cầu thủ này ở mùa Hè trước quyết tâm muốn ra đi của anh.
Eliaquim Mangala là bản hợp đồng thứ 6 của Man City trong mùa Hè sau Sagna, Fernando, Willy Caballero, Frank Lampard và Bruno Zuculini. Tính tới thời điểm này, Man “xanh” đã chi hơn 60 triệu euro trong “chợ Hè”.
H.Long (theo dantri)


Bình luận (0)