“Mưa gôn” hay còn gọi là “mưa bàn thắng” là điều người ta chờ đợi nhất ở mỗi vòng đấu khai mạc một giải đấu nào đó. Premier League càng không phải ngoại lệ.
Chờ những làn gió mới
Rất lâu rồi, người ta mới háo hức chờ ngày khai màn Premier League đến vậy. Có quá nhiều thứ đổi thay khiến người phải ngóng đợi. M.U của Van Gaal sẽ đá ra sao trước Swansea sau chuỗi trận khởi động đầy ấn tượng? Sẽ là một chiến thắng tưng bừng hay vừa đủ, hay một cú sốc lớn cho ngày chính thức khởi động một triều đại mới ở Old Trafford. Không ai biết được.
![]() |
M.U 3-5-2 đang thành công, nhưng trong hầu hết các trận giao hữu ít tính cạnh tranh cần thiết. Các điểm yếu vẫn lộ rõ và chưa ai biết Van Gaal có thể xử lý nó hay chưa. Như trận đấu với Valencia hồi giữa tuần, M.U đã lâm vào bế tắc khi gặp phải đối thủ đá phòng ngự tập trung và áp sát. Trước Swansea, câu chuyện tương tự có thể xảy ra. Người M.U mong chờ một chiến thắng thuyết phục, nhưng có lẽ, họ cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận một kết quả gây sốc.
Nếu M.U được chờ đợi vì một vị tướng mới, thì ở các CLB lớn khác, người ta chờ đợi luồng gió mới đến từ tân binh. Arsenal gặp Palace trong trận đấu họ có thể giới thiệu cả 4 tân binh đã có. Đó là một Arsenal rất đáng chờ đợi, với Alexis Sanchez, Debuchy và Chambers… Tất nhiên, Arsenal cần cẩn trọng, bởi đối thủ của họ là Palace, đội đã liên tục gây sốc ở mùa trước dù mới thăng hạng. Cũng cần nhắc lại, 1 năm trước cũng ở Emirates, Arsenal đã bất ngờ thua Aston Villa đến 1-3!
Một đội bóng khác của London, Chelsea cũng hứa hẹn mang đến hình ảnh mới, dù họ chỉ có thêm 3 “tân binh”, Fabregas, Costa và Luis. Fabregas và Costa cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng ở các trận giao hữu, và bây giờ, họ sẽ bắt đầu chứng minh giá trị ở giải đấu hàng đầu nước Anh bằng trận đấu muộn với Burnley.
Nếu Arsenal và Chelsea thay đổi về chất nhiều hơn thì một CLB trong top 4 khác, Liverpool lại thay đổi về lượng. Sau khi bán Luis Suarez, Liverpool đã đưa về Anfield 8 tân binh và đem về ít nhiều hoài nghi. Thầy trò Rodgers cần cho tất cả thấy họ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, và việc mua sắm hàng loạt không chỉ thay đổi về lượng, mà còn khiến chất của The Kop tăng lên nhiều lần. Cần nhớ rằng, Liverpool mùa này phải đá Champions League, và họ buộc phải khởi đầu tốt để nuôi mộng ở Premier League. Southampton sẽ là một vật cản thú vị cho tham vọng của The Kop.
Chờ “mưa gôn”
Tính từ mùa bắt đầu (1992-93) đến nay, Premier League đã có 222 trận đấu và chứng kiến 583 bàn thắng ở vòng khai mạc. Trung bình 2,62 bàn mỗi trận, một con số rất ấn tượng. Cao điểm nhất cách đây 10 năm, ở mùa 2003-04, có đến 36 bàn ở 10 trận đấu đầu tiên, một hiệu suất cực cao.
Đó là lý do để chờ đợi vào cơn mưa gôn ở nước Anh cuối tuần này. Tâm lý khởi đầu mạnh mẽ và hoành tráng khiến các CLB luôn cố gắng bung sức. Đội mạnh muốn giành chiến thắng, muốn chiếm ưu thế càng sớm càng tốt, trong khi đội nhỏ muốn có điểm, muốn có tâm lý tốt cho cuộc chạy đua khốc liệt phía sau.
Đặc biệt, các đội có nhiều sự thay đổi như M.U, Arsenal, Liverpool hay Chelsea đều muốn thể hiện sức mạnh bản thân. Không ngạc nhiên khi họ muốn thắng càng đậm càng tốt ở vòng đầu tiên này.
Cũng vì những lý do đó, đừng bất ngờ nếu các trận đấu như QPR tiếp Hull, Tottenham làm khách của West Ham, Leicester tiếp Everton hay Stoke tiếp Aston Villa tràn ngập bàn thắng.
LỊCH THI ĐẤU
![]() |
Tiểu Phi (theo bongdaso)



Bình luận (0)