Sự kiện giáo dụcTin tức

YOLA SEND-OFF 2017: Cùng lên tàu để đến vùng đất của những ước mơ

Tạp Chí Giáo Dục

YOLA SEND-OFF 2017:  Cùng lên tàu để đến vùng đất của những ước mơ

Vừa qua, buổi lễ tốt nghiệp YOLA SEND-OFF 2017 với chủ đề Sailing Away- Ra Khơi đã diễn ra trong bầu không khí ấm cúng cùng sự hân hoan và xúc động của hơn 1000 học viên tham dự. Đây là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm chúc mừng hàng trăm học viên xuất sắc của YOLA đã bước đầu đạt được ước mơ và tiếp tục khai phá tiềm năng của mình để chinh phục những thử thách mới trên hành trình sắp tới.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, các học viên YOLA đã được truyền lửa từ các khách mời với những lời chia sẻ chân tình và vô cùng ấn tượng. Nếu như Minh Beta (Học bổng Fullbright, Thạc sĩ, ĐH Harvard, Mỹ) thẳng thắn nhìn nhận “Những điều quý giá không bao giờ là dễ dàng” và khuyên các bạn trẻ hãy đương đầu với khó khăn, đi để tìm thấy mục đích sống và quan trọng hãy nghĩ lớn và làm lớn thì Bùi Hồng Minh Thư (học bổng vào trường Trinity College, Mỹ) lại chia sẻ cách viết bài luận từ chính kinh nghiệm bản thân mình. Còn Vân Anh (Học bổng New York University Abu Dhabi) và Minh Đức (Học bổng Hamilton University, Mỹ) thì câu chuyện về “unlock potential- mở khóa tiềm năng” đã khiến nhừng người tham dự thích thú khi chia sẻ về hành trình nộp hồ sơ và những cung bậc cảm xúc khi chờ đợi kết quả. Và chính những chông chênh, khó khăn gặp phải đã cho họ có  những trải nghiệm tuyệt vời, có thời gian tôi luyện bản thân để bước đi trên con đường sắp tới.

Riêng với bài phát biểu của chị Ngô Thùy Ngọc Tú, đồng sáng lập YOLA luôn chứa đầy tâm huyết và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các bạn học sinh khi chia sẻ với các em những bài học, những trải nghiệm khi bước chân ra môi trường mới. Cuối bài phát biểu chị Ngọc Tú gởi đến các bạn trẻ thông điệp: “Hãy tiếp nối hành trình của nhiều thế hệ trẻ trước đây, khám phá những vùng đất mới và những chân trời mới. Chúng tôi hy vọng sớm gặp lại bạn để nghe những câu chuyện mà tôi chưa hình dung ra như thế nào. Hãy học hết hơi, chơi tới bến, sống hết sức, yêu hết mình!”

Linh Hà

Bình luận (0)