Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Trò cưng “đổ bệnh”, Van Gaal khóc dở mếu dở

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Van Gaal vừa phải nhận thêm tin dữ, khi tiền vệ Ander Herrera bị rạn xương sườn trong trận đấu với West Ham và sẽ phải xa sân cỏ vài tuần.
Giữa hiệp hai cuộc chạm trán với West Ham, Herrera bị đau sau một tình huống va chạm. Anh không thể tiếp tục thi đấu, đành rời sân nhường chỗ cho Antonio Valencia.

Herrera rời sân vì rạn xương sườn

Đến chiều hôm qua (30/9), phía M.U đã ra thông báo: "Ander Herrera bị rạn xương sườn ở cuộc đấu West Ham. Bác sỹ của CLB sẽ tiếp tục theo dõi tình hình chấn thương trong vài tuần tới."
Như vậy, Herrera trở thành cầu thủ thứ 9 của Van Gaal dính chấn thương hoặc bị treo giò trước cuộc thư hùng với Everton vào Chủ nhật này.
Vừa gia nhập Quỷ đỏ tháng 6 vừa qua, cựu tiền vệ của Bilbao đã cho thấy sự hòa nhập rất nhanh và duy trì phong độ khá cao kể từ đầu mùa.
Trong bối cảnh Carrick vẫn đang dưỡng thương, Herrera trở thành linh hồn trên hàng tiền vệ. Qua 4 trận ra sân ở giải Ngoại hạng, anh đã ghi được hai bàn thắng vào lưới QPR và Leicester.
Thiếu Herrera là mất mát lớn với đoàn quân HLV Van Gaal ở thời điểm hiện tại. Nhiều khả năng, chiến lược gia người Hà Lan sẽ xếp Fletcher hoặc Valencia đá thay.
Mặc dù vậy, những phương án trên khó lòng đáp ứng được đòi hỏi cao về mặt chuyên môn khi mà phong độ không thực sự tốt.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)