Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sinh viên “chán” về quê ngày hè

Tạp Chí Giáo Dục

Hãy có những ngày nghỉ hè thật ý nghĩa.

Nghỉ hè là thời gian dài nhất trong năm mà những sinh viên xa nhà được về với gia đình. Nhưng không ít người, hè cũng chẳng về nhà hoặc có về cũng khẩn trương ra ngay. Chẳng phải tham gia các hoạt động tình nguyện, cũng không phải đi làm thêm, họ không về nhà vì “Ở quê chán lắm!”

Từ năm thứ hai, được nghỉ hè, sinh viên xóm trọ đều rậm rịch trả phòng thì Oanh, ĐH Thương mại, Hà Nội vẫn giữ lại phòng qua hè luôn. Quê ở tận Thanh Hóa, quanh năm ít có dịp để về nhưng về được đúng ba ngày, Oanh đã quay ra ngay.

Thật ra, nhà Oanh có quán cơm, mỗi lần về nhà cô lại chìm ngập trong đống bát đĩa. Nghĩ đến là cô lại nản nên hè cô chỉ về thăm nhà cho có gia vị… hè rồi cô thông báo với bố mẹ mình phải ra để đi tình nguyện.

Oanh thật thà: “Quanh năm chỉ ăn với đi học, về nhà thấy đống bát đĩa là ngán. Vậy đã đành, ở nhà lại buồn thiu, bạn bè mấy đứa đi học trong Nam cũng không về, còn bạn ở nhà đã lập gia đình hết. Về là mình tìm đường chuồn ngay”.

Vốn là dân chơi, quen tụ tập nên H, sinh viên năm thứ ba ĐH Luật cũng… phát buồn với cảnh “cơn gió cánh diều” ở nhà nên cô cũng chỉ nghỉ hè ở nhà không đến một tuần. Không hẹn mà đến, xuống Hà Nội, H gặp ngay mấy người bạn chung cảnh… về nhà chán lắm.

Một xóm trọ trên đường Chùa Láng gồm 7 phòng thì có đến 4 phòng không chịu nghỉ hè dù hầu hết đều nghỉ học từ cuối tháng 6. Chỉ hai cô sinh viên trường ĐH KHXH&NH, Hà Nội là tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi, chưa về được còn bốn cậu con trai… không thích về nhà”.

Thu Thủy, một trong hai bạn gái cho biết: “Mấy cậu này nghiện chơi game nên không về nổi đó mà. Ở quê đâu dễ tìm chỗ chơi. Người ở lại mà cửa phòng lúc nào cũng đóng im lìm vì “đóng quân” ở hàng net từ ngày này qua này khác. Có cậu học Xây dựng, nói chuẩn bị thi lại mấy môn mà có thấy học hành gì đâu. Bọn em thì chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp sức mùa thi để về thôi. Nhớ nhà lắm rồi!”.

Đừng “giết” thời gian quý báu của mình

Thật khó hiểu, Oanh kêu… ở nhà buồn trong khi ở ngoài này cô lại giam mình trong phòng trọ chưa đến 8m2, kín bưng như một hầm lô cốt. Bạn bè ai cũng về quê, những người ở lại có việc đều bận nên Oanh muốn đi chơi cũng chẳng có bạn. Việc hàng ngày của Oanh là ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại tìm thứ gì đó để ăn, lâu lâu lại phóng xe lên phố lượn lờ… cho thoáng.

Ti vi không, báo đài không mà Oanh chấp nhận thời gian nghỉ hè quý báu trôi qua như thế. Hỏi cô sao không kiếm việc gì đó làm, hay tìm gì đó học thêm thì cô thản nhiên: “Mình chỉ ở nhà, chẳng tiêu gì nên tiền bố mẹ cho đủ để sống., chằng cần phải làm thêm kiếm tiền. Còn đang nghỉ thế này, không lấy đâu ra hứng thú để đi học. Mà thời gian trôi nhanh lắm, mở mắt ra đã gần mười giờ, nửa ngày rồi… nên làm gì cũng sợ dang dở”. Thật khó hình dung, đây là suy nghĩ của cô sinh viên ngành Maketting. Chắc chắn, cứ thế này, sau kỳ nghỉ hè , sức “ỳ” sẽ đè lên vai Oanh mà đến khi cô muốn vực dậy cũng chẳng dễ chút nào.

Rồi như H, và những sinh viên khác đang “chôn chân”mình ở lại Hà Nội trong những ngày hè mà không tham gia các hoạt động có ích thì họ đang giết quỹ thời gian quý báu của mình. Ở bên người thân trong kỳ nghỉ hè, việc tưởng như đơn giản như thế nhưng nhiều bạn đã từ chối. Họ có biết đâu, không ít người xa nhà phải ngậm ngùi vì… tiền xe đi lại đắt đỏ, muốn về cũng không được. Họ ở lại làm thêm, kiếm tiền chuẩn bị cho năm học mới.

Thùy Giang, cựu sinh viên trường ĐH KHXH&NV, Hà Nội đi làm một năm rồi, giờ mới tiếc nuối: “Trước đây đang được nghỉ hè thì lười về nhà, giờ mới thấy tiếc ơi là tiếc. Muốn về cũng chẳng được. Ở lại thủ đô lập nghiệp, tính xem còn mấy thời gian được gặp, được ở cùng bố mẹ. Đôi lúc ước gì mình có thể nghỉ làm một vài tuần về nhà cho khuây khỏa”.

Chẳng lẽ, cử phải đến khi ra trường, không còn nhiều dịp để ở bên gia đình, nhiều người mới thật sự… mong có những ngày nghỉ hè để được về quê. Đừng để những ngày hè trôi qua một cách lãng phí, vô bổ trong khi đây là thời gian để bạn có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.

Hoài Nam (dantri.com.vn)

 

Bình luận (0)