Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Một quyết định của Bộ trưởng gần 3 năm chưa thực hiện?

Tạp Chí Giáo Dục

Trong lần Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về địa bàn quận 8 để tiếp xúc với cử tri, nhiều cử tri bày tỏ sự bức xúc trong việc sử dụng kho bãi một cách lãng phí, trong khi nhiều cơ sở giáo dục lại không có đất để xây dựng hay mở rộng trường. Đặc biệt là Trường THPT Ngô Gia Tự, cơ sở quá chật hẹp, không đủ đáp ứng nhu cầu cho con em ở địa phương. Trong khi đó nhiều khu đất các công ty sử dụng sai mục đích như cho thuê hoặc cho cán bộ công nhân viên cất nhà… Cụ thể như Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC (viết tắt là PETEC) thuộc Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) gần 10 năm nay bỏ hoang. Cử tri đề nghị Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngoài tư cách đại biểu còn có quyền hạn của một Phó thủ tướng thường trực xem xét và có hướng chỉ đạo giải quyết. Đại biểu Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và hứa sẽ tìm hiểu và giải quyết ngay. Thầy Dương Xuân Chức, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự nói: “Hôm cử tri phản ánh với Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, tôi có tham dự. Và đúng như lời hứa của ông, một thời gian sau nhà trường đã nhận được Quyết định số 2981/QĐ-BTC của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký (thay Bộ trưởng) ngày 1-9-2006. Nội dung quyết định yêu cầu Công ty PETEC trả lại khu đất tại số 360B Bình Đông, phường 15, quận 8 để mở rộng và xây dựng Trường THPT Ngô Gia Tự. Nhưng gần 3 năm nay, không biết vì lý do gì PETEC vẫn không thực hiện quyết định này. Trong khi gần 1.700 giáo viên và học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự phải giảng dạy và học tập trong điều kiện vô cùng chật hẹp”.
Được biết, hiện nay, Trường THPT Ngô Gia Tự không có các phòng chức năng như: Phòng thí nghiệm, Phòng thực hành, Phòng tin học, Phòng Lab… Trong khi yêu cầu của Bộ GD-ĐT một trường THPT phải có đầy đủ các phòng chức năng. Việc không có các phòng thí nghiệm thực hành làm thầy trò nhà trường vô cùng lúng túng khi gặp những bài học yêu cầu có tiết thực hành. Còn phòng Lab không có làm sao học sinh học tốt môn ngoại ngữ, đặc biệt là việc luyện nghe? Một khó khăn vô cùng lớn đối với nhà trường là theo chỉ đạo của UBND TP.HCM trong năm học 2008-2009 chủ đề là năm Tin học làm cho “cả thầy và trò của trường nhiều lần phải khóc lên khóc xuống”. Vì không có phòng tin học, nên không thể thực hành, nói gì đến việc kết nối internet. Bà Lê Thị Hồng, hiện có con đang học tại trường bức xúc nói: “Tôi nghe nói Trường THPT Ngô Gia Tự sẽ được xây thêm. Nhưng hơn 2 năm nay có thấy gì đâu?”. Thầy Dương Xuân Chức cho biết: “Tôi thường xuyên hỏi han: lúc nào bàn giao cơ sở PETEC cho nhà trường? Câu trả lời từ các cơ quan là việc đền bù giải tỏa chưa xong? Nhìn học trò học hành trong các phòng chật hẹp, trong khi khu đất bên cạnh thì bỏ hoang, tôi xót lắm, nhưng nhà trường đành đứng nhìn chứ biết làm gì”. Gần 3 năm chỉ một việc giải quyết tiền đền bù mà vẫn không xong? Chẳng hiểu “sự cố” này bị ách lại chỗ nào? Câu trả lời xin dành cho chính quyền thành phố và UBND quận 8.
Thanh Quang

Bình luận (0)