Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Một học sinh bị đánh chỉ vì… tóc xoăn

Tạp Chí Giáo Dục

Từ va chạm nhỏ cũng đánh nhau
Ông Ngô Văn Huy, phụ huynh em Phong cho biết “Khi tôi đang đi làm thì nhận được tin con tôi bị bạn học cùng trường đánh ngất xỉu. Vợ chồng tôi vội vàng chạy đến và thấy cháu trong tình trạng bất tỉnh. Thấy vậy, vợ chồng tôi liền đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Củ Chi. Thấy cháu vẫn la bị nhức đầu, vợ chồng tôi không yên tâm lắm nên đưa cháu đến khám tại Bệnh viện 115. Sau khi khám và chụp citi, bác sĩ bảo không nguy hiểm nhưng cần theo dõi thêm”. Về nguyên nhân vụ đánh nhau, mẹ cháu Phong cho biết “Con tôi rất hiền, không gây gổ gì ai hết. Tuy nhiên, cháu Thái là học sinh ngỗ nghịch. Chỉ vì thấy tóc con tôi bị xoăn, Thái thấy ghét… nên đánh”. Theo phong kể lại, vào giờ ra chơi, Phong đi và vô tình quẹt chân Thái (lớp 8A5) nên Thái dùng đoạn gậy tầm vông đánh liên tiếp vào gáy Phong khiến Phong ngất tại chỗ”. Theo nhiều nhân chứng khác, sau khi thấy Phong bị ngất và sùi bọt mép, Thái hoảng sợ bỏ đi và phao tin là Phong bị… rắn cắn”.
“Con dại cái mang”!
Được biết, sáng 21-4, nhà trường đã mời phụ huynh hai em đến họp và giải quyết. Trong cuộc họp em Thái cũng đã nhận lỗi. Gia đình Thái cũng hợp tác với nhà trường để giải quyết vụ việc. Ông Huy cho biết “Gia đình cháu Thái cũng đã nhận lỗi và hợp tác để giải quyết vụ việc. Chúng tôi cũng không muốn làm căng, vì đây là chuyện người lớn không mong muốn. Con tôi đã đi học lại nhưng vẫn còn la đau đầu. Gia đình tôi tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu”. Thầy Nguyễn Văn Cư – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do những va chạm rất bình thường giữa các học sinh với nhau. Có lẽ em Thái không cố ý dùng gậy tầm vông để đánh bạn nhưng trong khuôn viên trường còn một số cây, gậy rơi rớt nên em nhặt để đánh nhau. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã báo cho hai bên gia đình để phối hợp giải quyết. Cuộc họp sáng này (ngày 21-4), gia đình em Thái cũng đã nhận lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hai bên gia đình đã đạt thỏa thuận, giải quyết vụ việc êm xuôi”.
Công Việt – Nguyên Hải

Bình luận (0)