Y tế - Văn hóaThư giãn

Thư giãn: Tiến sĩ mua

Tạp Chí Giáo Dục

– Chuyện xét tuyển cán bộ ở công ty ta sao mà chậm thế hả? Các anh báo cáo tôi nghe xem nào!1

– Trình thủ trưởng, chúng tôi đã xét tuyển được sáu người rồi ạ, hiện hồ sơ đã chuyển xuống phòng nhân sự để họ làm các thủ tục phỏng vấn, kiểm tra…

– Thế… sáu người ấy có… tốt không?

– Dạ tốt ạ! Nhân thân lý lịch trong sáng, học vấn toàn tốt nghiệp đại học cả.

– Chả được tiến sĩ nào à? Hừ! Gay đấy! Cả công ty ta mà chỉ có mỗi một anh tiến sĩ kinh tế. Lại trúng cái anh chàng ba trợn, cứ ưa chống đối lại lãnh đạo, toàn ý kiến ý cò, phát ngôn bừa bãi. Hứ! Anh chàng Ba Song ấy giờ sao rồi? Tôi đã bảo phải…

– Dạ, báo cáo thủ trưởng, đã điều chuyển tay Ba Song ấy xuống làm đốc công bên xí nghiệp B. rồi ạ. Xuống đó hắn bù đầu với việc “coi ngó” chấm điểm chấm công, suốt ngày hít toàn khói bụi độc hại, thở không ra nói gì đến chuyện phát biểu lung tung nữa. Tiến sĩ kinh tế cho làm đốc công cũng hay ra phết, thủ trưởng ạ.

– Ừ, ý tôi là bây giờ công ty ta chẳng có được một tay tiến sĩ nào để cho được bề thế với thiên hạ ấy mà! Bên các công ty bạn thì có cả đống tiến sĩ!

– Dạ, có thằng Sáu Hẹ, tiến sĩ luật và con Ba Vòm tiến sĩ vật lý, vốn là con anh Hai và anh Bảy nhà ta…

– Ủa? Tụi nó hiện ở đâu trong công ty này? Sao không…

– Dạ, không phải ở công ty này. Tụi nó còn thất nghiệp nằm nhà.

– Hả? Vậy sao không tuyển chúng vào?

– Dạ… tại chúng… chúng xài bằng tiến sĩ giả.

– Tiến sĩ giả? Bằng giả hả?

– Dạ, không phải giả mà là giả ạ.

– Nghĩa là sao?

– Dạ, bằng tiến sĩ ấy chúng mua.

– Mua? Mà mua có phải là bằng thật được trường đại học đóng dấu xác nhận, có chữ ký của hiệu trưởng đàng hoàng không?

– Dạ, đầy đủ chữ ký con dấu chứ thủ trưởng. Nhưng mà… mua!

– Mặc kệ mua! Tuyển gấp hai vị tiến sĩ ấy cho tôi! Trời! Có đến một lúc tiến sĩ luật, một tiến sĩ vật lý sờ sờ ra đó mà không chịu rước về! Nào! Các chú lo liệu giấy tờ hồ sơ tuyển ngay hai đứa tiến sĩ mua ấy về cho tôi!

– Rõ, thưa thủ trưởng!

BÀ LA SÁT

Bình luận (0)