Y tế - Văn hóaThư giãn

Một thời của mẹ

Tạp Chí Giáo Dục

Có một thời mẹ cũng giống như con

Cũng có tuổi thơ, cũng đợi chờ, hò hẹn

Khác với con, mẹ từng ra tiền tuyến

Đi thông đường để những chuyến xe qua…

 

Có một thời, mẹ cũng ước mơ xa

Giống như con hôm nay với bao điều mới mẻ

Chiến trường xưa mẹ mong bom đạn Mỹ

Không dội xuống đường nơi mẹ đã đi qua

 

Hòa bình rồi mẹ cũng giống người ta

Trở về quê hương với đời thường rất thật

Như bản tình ca ngày xưa mẹ hát

“Cuộc đời này vẫn mãi đẹp sao”

 

Hạnh phúc đơn sơ, nhưng thật ngọt ngào

Mẹ góp nhặt cả một thời tuổi trẻ

m tháng qua đi mà cuộc đời vẫn thế

Để sóng đời vỗ nhịp bình yên

Thảo Nguyên

Bình luận (0)