Y tế - Văn hóaThư giãn

“Hàn hóa” phim Việt có thành công?

Tạp Chí Giáo Dục

Sau nhiều bộ phim Hàn Quốc phiên bản Việt Nam không tạo được hiệu ứng nhưng dường như các nhà làm phim Việt Nam vẫn chưa muốn dừng lại. Từ Lẵng hoa tình yêu, Hoa dã quỳ, Mùi ngò gai, Vườn ảo thuật, Có lẽ nào ta yêu nhau… được chuyển thể từ những kịch bản ăn khách nhất của Hàn Quốc với đủ thể loại nhưng có điều, khác với phiên bản gốc, phiên bản Việt không mua được tiếng cười khán giả ở những tình huống dí dỏm, không lấy được nước mắt

Bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc “Hàn hóa” sắp trình chiếu liệu có thu hút khán giả?

khán giả ở những tình huống bi luỵ dù dàn diễn viên toàn “sao”… Với Mùi ngò gai, việc mời một đạo diễn Hàn Quốc làm phim khiến mọi cử chỉ, tính cách của các nhân vật đều bị “Hàn hóa”. Có những hành động thuộc văn hóa Hàn mà khán giả không thể chấp nhận được như việc cô bé Vy cúi xuống buộc dây giày cho một vị khách ngoại quốc, hay sự ngây ngô đến phi lý của một ông giám đốc thành đạt (bố ruột Vy). Bộ phim mục đích xây dựng hình ảnh một cô gái nông thôn Việt Nam trong sáng biết vươn lên trong cuộc sống và đầy dụng ý quảng bá món phở Việt Nam nhưng người xem không cảm nhận được không gian văn hóa Việt, hơi thở Việt trong đó. Có lẽ nào ta yêu nhau lại là một thất bại khác. Dàn diễn viên sáng giá, những khuôn hình đẹp, cách kể chuyện độc đáo, nội dung phim hấp dẫn, nhưng tất cả đều không át đi được quá nhiều lỗi của một kịch bản chuyển thể thiếu chuyên nghiệp. Các nhà làm phim Việt thiếu hẳn độ nhạy với thị hiếu và cảm xúc của công chúng. Chính vì thiếu độ nhạy ấy mà khi mua một kịch bản nước ngoài về, người biên kịch lẫn đạo diễn không đủ khả năng để thay đổi những tình tiết có thể tạo nên sự phản cảm do “lệch pha” văn hóa giữa hai quốc gia khác nhau. Một nguyên nhân thất bại khác chính là việc lạm dụng quá nhiều “sao” của các nhà làm phim. Việc mời các người mẫu, ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng đóng phim không chỉ giúp phim sáng hơn về hình ảnh mà còn khiến bộ phim được chú ý ngay từ lúc bấm máy cho đến khi công chiếu. Song mặt trái của nó là không nhiều diễn viên “tay ngang” có khả năng diễn xuất tốt. Sắp tới sẽ có hai phiên bản phim Hàn thuộc hàng “bom tấn” nữa sẽ công chiếu: Ngôi nhà hạnh phúc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Anh em nhà bác sĩ của đạo diễn Võ Tấn Bình. Nhưng liệu có thành công?
TIGÔN

Bình luận (0)