Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hoa hậu Lý Thu Thảo ngồi “ghế nóng” cùng TS Huỳnh Văn Sơn

Tạp Chí Giáo Dục

Tỏa sáng ở cuộc thi Người đẹp TP HCM, ngoài các thí sinh, không thể kể đến Ban giám khảo. Đặc biệt là sự xuất hiện của Hoa hậu Lý Thu Thảo – Hoa hậu đầu tiên sau 1975 của TP HCM.

Hoa hậu Lý Thu Thảo
 
Cuộc thi Người đẹp TP HCM đang diễn ra. Thật có nhiều điều bất ngờ như chất lượng thí sinh nổi trội, nhiều gương mặt mới xuất hiện và đem đến một hương vị rất đặc biệt. Trong ngày 15.10 vừa qua, các thí sinh đã tham gia vòng bán kết rất gay cấn. Một trong những điểm thú vị rất “tri thức” mà không phải cuộc thi nào cũng có khi Ban giám khảo chất vấn công khai thí sinh, tạo ra sự gay cấn liên tục đến giây phút cuối cùng…
Hoa hậu Lý Thu Thảo và TS Huỳnh Văn Sơn
 
Có thể nói trong nhiều cuộc thi Người đẹp, Hoa hậu hiện nay, thí sinh thiếu tự tin, thiếu đẳng cấp về tri thức… là những nghi ngờ của một số khán giả, công chúng. Việc chất vấn công khai thí sinh trong bán kết sau khi chọn chủ đề tự do: Vì sao em đến với cuộc thi này, cuộc thi Người đẹp TPHCM có gì hấp dẫn, Em kỳ vòng gì ở cuộc thi người đẹp TP HCM… thì các câu hỏi mới là bài toán hóc búa. Hàng loạt những câu hỏi về quan điểm sống, sự thể hiện, hiểu biết về TP HCM nay – Sài gòn xưa… đã được chất vấn tại chỗ. Đa phần thí sinh vào chung kết đều cho thấy bản lĩnh và một nền tảng khá tốt… Và đương nhiên, một số thí sinh không đạt, cũng ra về trong sự thoải mái và chấp nhận.
Thế nhưng, tỏa sáng ở cuộc thi cũng không thể kể đến Ban giám khảo. Đặc biệt là sự xuất hiện của Hao hậu Lý Thu Thảo – Hoa hậu đầu tiên sau 1975 của TP HCM. Đó là cuộc thi với tên gọi được tổ chức một lần duy nhất đến nay. Và chị bất ngờ xuất hiện với vẻ đẹp hiếm thấy và gần như không thay đổi… Cảm xúc đong đầy đã ùa về, chị bảo: “Thật xúc động”. Hoa hậu Lý Thu Thảo quay về sau một chặng đường dài để đồng hành cùng với cuộc thi và trở thành giám khảo. Có nhiều thí sinh cũng không biết đến chị khi chị đã đăng quang 25 năm trước… Xúc động nhất có lẽ là tình huống PGS –TS Huỳnh Văn Sơn làm khó yêu cầu tức cảnh thành thơ tặng cho Đương kim hoa hậu khi có một thí sinh bảo rằng mình cũng có tài làm thơ. Tình huông gay cấn đã xảy ra trên sân khấu và sự dễ thương của cuộc thi lại thành điểm nhấn.
Đề bài giao cho thí sinh không giải được. PGS -TS Sơn lại trở thành người giải. Giây phút ấn tượng khi PGS Sơn viết vội bài thơ tặng riêng cho Hoa hậu Lý Thu Thảo ngay sân khâu trong vòng 60 nốt nhạc…Vội vàng trở lại nơi xưa/ Sau nhiều năm cảm xúc chợt ùa vễ… mãnh liệt/Chiếc là vàng cũng bỗng quen, bỗng nhớ/Giữa Sài gòn nay mới thấy quá đổi thay/Vội vàng trở lại cuộc thi xưa/Sau 25 năm, một phần tư thế kỷ/Ký ức hôm nao tưởng đà ngơi nghỉ/Bỗng vẫy vùng, vội tươi sáng, nở hoa/Vội vàng ngồi vào cuộc thi xưa/Chiếc ghế nóng bỗng ấm lòng người đẹp/Bỗng thấy nhớ hương yêu từng ngõ phố/Cũng rộn ràng, hát khúc hát quê hương…
Có thể nói nước mắt rưng rưng, nụ cười đầy cảm xúc của hoa hậu Lý Thu Thảo là một minh chứng cho sự kết nối của cuộc thi. Đó là biểu hiện minh chứng cho sự tự tôn của người Việt, văn hóa Việt. Cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh sắc đẹp mà còn nhiều hơn thế!
Minh Giang

Bình luận (0)