|
Ca sĩ Hiền Thục cùng nhóm múa trong Một thời dấu yêu 10. Ảnh: Anh Khôi
|
Sẽ ra sao nếu con đường vào đời của mỗi chúng ta không có bóng dáng thầy cô? Chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu 10 – Những con đường như một thông điệp ý nghĩa, nhắc nhở ta sống tốt hơn…
Chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu 10 với chủ đề Những con đường do Báo Giáo Dục TP.HCM, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và Công ty TopGold phối hợp tổ chức vừa qua là món quà đặc biệt ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ thầy cô giáo, những người đã âm thầm đóng góp công sức vun bồi những mầm xanh của đất nước. Đêm ca nhạc đã diễn ra với một ê kíp thực hiện chương trình chuyên nghiệp, đẳng cấp và nhiều nét mới được người xem đánh giá cao. Chương trình như một dòng kí ức, khắc họa từng giai đoạn trong cuộc đời mỗi con người. Và trong từng giai đoạn ấy, trên mỗi con đường ấy không thể thiếu bóng dáng của những người thầy âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng đầy cao cả và thiêng liêng…
Khán giả trẻ thuộc thế hệ 9X Hoàng Thị Thu Thảo (Trường ĐH Tài chính Marketing) nhận xét: “Đêm nhạc thật sự ý nghĩa vì nó không chỉ là món quà tinh thần dành tặng thầy cô giáo mà còn chuyển tải tình cảm thiêng liêng giữa thầy và trò đến những người đã qua rồi cái thời ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là những ai từng một lần làm thầy cô giáo của mình không vui”. Nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân, trong mỗi chúng ta ai cũng có một con đường. Dẫu vui, dẫu buồn, dù chông gai, cách trở… con đường ấy cũng làm tròn bổn phận của mình. Con đường từ thuở cắp sách, con đường vào đời và con đường có bóng dáng thầy cô sẽ là những kỷ niệm khó phai, dù ta đang ở chân trời góc bể…
Ông Nguyễn Tấn Hiền cùng hai con (ngụ P.3, Q.Gò Vấp) có mặt trước giờ diễn hơn 30 phút. Ông Hiền cho biết mình là khán giả của Một thời dấu yêu 5 năm rồi. “Tôi rất muốn các con sau này sẽ chọn ngành sư phạm. Đưa con đi xem chương trình thường xuyên cũng nhằm giáo dục ở chúng lòng yêu nghề và tôn kính thầy cô, những người dìu dắt mình qua nhiều chặng đường chông gai”. Ông Hiền chia sẻ thêm: “Nên chăng những năm sau, Ban tổ chức cần tạo điều kiện để các giọng ca học đường thể hiện tấm lòng tri ân thầy cô. Chương trình càng ý nghĩa hơn nếu có được video clip về một lớp học, cuộc sống gia đình của thầy cô giáo ở đảo Trường Sa hoặc có chương trình giao lưu giữa chiến sĩ hải đảo với vợ hoặc người yêu là giáo viên”.
Trong ngày họp báo giới thiệu chương trình ca nhạc, đạo diễn Đinh Anh Dũng đã chia sẻ: “Tình thầy trò hiện đang “giãn” đi. Và thông điệp của chương trình muốn gửi gắm đến khán giả là mối quan hệ thầy trò là quan hệ bền vững, thiêng liêng và cao cả”. Ê kíp thực hiện chương trình đã chuyển tải được thông điệp đó một cách nhẹ nhàng, không gượng ép đến với khán giả. Những ca khúc trong chương trình dù không mới nhưng với sự thể hiện giàu cảm xúc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Phương Vy, Hồ Trung Dũng… thật sự là một “bữa tiệc” tinh thần ý nghĩa.
Ông Lê Văn Hùng, đại diện Công ty Acecook Việt Nam phát biểu: “Trong các năm qua, đi đôi với những đóng góp vào sự phát triển kinh tế, Acecook Việt Nam còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, trao tặng nhà tình thương tình nghĩa, cứu trợ đồng bào bị bão lụt, đóng góp vào quỹ vì người nghèo… Chương trình ca nhạc Một thời dấu yêu – Những con đường là chương trình mang nhiều ý nghĩa xã hội thiết thực, góp phần tôn vinh và tri ân những đóng góp của quý thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Về phương diện của đơn vị đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm qua, chúng tôi rất vui mừng khi thấy chương trình ngày càng được tổ chức sáng tạo hơn, chu đáo hơn, quy mô hơn…”.
Trần Tuy An
| Chương trình như một dòng kí ức, khắc họa từng giai đoạn trong cuộc đời mỗi con người. Và trong từng giai đoạn ấy, trên mỗi con đường ấy không thể thiếu bóng dáng của những người thầy âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng đầy cao cả và thiêng liêng… |


Bình luận (0)