Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bước đột phá của Thanh Thức trong “Đi qua dĩ vãng”

Tạp Chí Giáo Dục

Vào vai phản diện đầy mưu mô và tham vọng tên Đạt, diễn viên Thanh Thức đã có bước đột phá mới sau các vai công tử hiền lành.
Bộ phim “Đi qua dĩ vãng” dài 38 tập ( Biên kịch Đặng Thanh – Thanh Tâm – Thoại Liên; đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc; Hãng phim Hành Tinh Xanh sản xuất với sự tham gia của các diễn viên NSƯT Nguyễn Chánh Tín, Thanh Thức, Phúc An, Thiên Hương, Anh Tuấn, Hoàng Ny, Ngọc Tưởng, Oanh Kiều, Anh Tài…sẽ chính thức phát sóng lúc 21g mỗi ngày trên VTV3, kể từ 7/1/2013.

Cảnh trong phim Đi qua dĩ vãng. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

 
Bi kịch của tham vọng
Ông Hưng – Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trịCông ty Hoàng Kim Long, một trong những công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nhà hàng khách sạn lớn cùng vợ là bà An ( Thiên Hương) có với nhau 3 người con, Hạnh ( Hoàng Ny) là chị cả, thích sống buông thả, muốn chứng tỏ bản lĩnh cậu ấm cô chiêu thực thụ. Trong khi đó Nhàn ( Oanh Kiều) là em gái út – nhu mì, điềm đạm, tốt nghiệp đại học kinh tế, Nhàn về công ty giúp ông Hưng và cô rất được ông tin tưởng. Nhàn đang có những ngày tháng hạnh phúc với Đạt ( Thanh Thức)  anh nhân viên cấp dưới điển trai nhưng cũng đầy tham vọng.
Cuộc sống sẽ luôn trải thảm hồng cho từng thành viên trong gia đình ông Hưng nếu bi kịch lớn không xảy ra khi Khoa ( Ngọc Tưởng)  – người con trai độc nhất mà ông đã đặt bao kỳ vọng vào vị trí kế thừa đừng trở thành một người điên loạn. Ông Hưng từng ngày sống trong cảnh mệt mỏi bởi nỗi ám ảnh tội lỗi của quá khứ, và giờ đây Khoa phải nhận lãnh hậu quả là bị điên do linh hồn đứa con rơi đang tượng hình mà ông đã rắp tâm hãm hại nó, đẩy cô nhân tình tên Linh vào trong tình trạng điên loạn. Ông Hưng bắt đầu tin vào luật nhân quả thì cũng là lúc Đạt nắm được điểm yếu của ông, bề ngoài vẫn là một cậu con trai hiền lành cúc cung tận tụy cho sự nghiệp gia đình ba vợ tương lai. Nhưng sau lưng, Đạt lại là một con “sói” đang nhe nanh nọc để hòng cướp cả gia sản của ông Hưng. Nhàn quá thông minh và trong sạch, Đạt không thể dùng cô làm bàn đạp cho con đường tiến sâu vào gia đình ông Hưng, và anh ta đã xoay chuyển tình thế sang cô chị Hạnh thác loạn. Để hợp thức hóa vị trí của mình trong Công ty cũng như gia đình của ông Hưng, Đạt đã sắp đặt một cuộc thanh trừng cán bộ trong Phòng tài chính bằng âm mưu đổ tội tác giả cái thai của Nhàn là của anh ta. Và sau vụ việc, Đạt có được cả hai vị trí quan trọng đó là Trưởng phòng tài chính cùng con rể trên danh nghĩa – gánh tai tiếng giúp ông Hưng vì Hạnh đang có thai hoang. Mặc dù không hài lòng về những xử sự của Đạt, nhưng để tránh điều tiếng, ông Hưng đã phải chấp nhận. Đám cưới đình đám diễn ra, Hạnh hạnh phúc tột độ. Chỉ riêng Nhàn ôm trọn nỗi đau khôn cùng.
Biến cố gia đình liên tục xảy ra đã khiến cho ông Hưng càng trở nên mê tín hơn. Để rồi sau đó, ông Hưng đã tự bước chân vào cái bẫy mà Đạt đã bày ra. Sự nghiệp ông Hưng bị tiêu tan tất cả vì mưu sâu hiểm độc của Đạt. Nhưng liệu Đạt có đi được đến cùng trên đường công danh bất chấp mọi thủ đọan ấy? “Bộ phim “ Đi qua dĩ vãng” sẽ giúp cho mọi người dừng chân ngơi nghỉ và chiêm nghiệm lại cuộc sống thực tại, nhưng cũng không quá căng thẳng bởi câu chuyện rất đời thực và có phần hài hước dí dỏm” – Đạo diễn Võ Ngọc chia sẻ!
Những vai diễn ấn tượng
Vào vai ông Trần Trọng Hưng – Chủ tịch hội đồng quản trị một công ty bất động sản lớn, giàu có nhưng gặp phải những bi kịch cuộc đời, NSƯT Nguyễn Chánh Tín vẫn chinh phục người xem với đầy đủ phong độ trong lần “tái xuất” với phim truyền hình lần này. Diễn viên Thiên Hương vào vai Bà An,người phụ nữ hiền lành, cam chịu, đẹp khắc khổ. Thiên Hương đã khắc họa được mẫu phụ nữ chịu thương chịu khó, hiền lành, tốt bụng, ăn ở phúc đức nhưng cuộc đời cứ lận đận, bất hạnh. Khi gia đình gặp tai ương bà lại là người rất mạnh mẽ, kiên cường và là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho các con.
Diễn viên Hoàng Ny cũng “lột xác” với vai Hạnh. Hạnh sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, cô có nhiều tính cách giống ba, rất kiêu ngạo, ích kỷ. Chính điều này đã trở thành cơ hội tốt cho Đạt lợi dụng Hạnh. Nhưng sau những vấp ngã, những biến cố của gia đình Hạnh đã nhìn nhận lại được bản thân, cô đã cùng mẹ và em chèo lái gia đình vượt qua khốn khó.
Vào vai phản diện tên Đạt, Thanh Thức đã có bước đột phá mới.Tham vọng trong Đạt không có điểm dừng, càng lúc tham vọng càng lớn hơn, anh muốn trở thành người thừa kế sản nghiệp của ông Hưng. Đạt đã và đang dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được điều đó. Sự thù hận, lòng tham, sự ích kỷ, độc ác đã biến Đạt thành một người điên mà Đạt không hay biết.
Song Nguyên

Bình luận (0)