Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Nhếch nhác trên cây cầu biểu tượng của TP HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Thông xe chưa được nửa tháng, cầu Phú Mỹ nối quận 2 và 7 (TP HCM) đã trở thành nơi hàng rong tung hoành, thợ ảnh kiếm sống, trẻ em đùa nghịch đi vào đường ngược chiều.

Cầu dây văng Phú Mỹ dài hơn 2 km nối quận 2 và quận 7 được xem là biểu tượng của TP HCM, mới thông xe đầu tháng 9.
Tuy nhiên, đường lên cầu vẫn lổn nhổn sỏi đá và đất cát gây bụi.
Trên cầu có nhiều tấm biển “Cấm tụ tập” nhằm phòng tránh ách tắc và nguy hiểm giao thông.
Nhưng chiều chiều, rất đông người dân vẫn tìm đến ngắm cảnh, hóng mát trên cầu.
Những người bán hàng rong cũng tranh thủ dàn hàng bày bán từ sớm.
Dù chỉ rộng hơn 2 mét nhưng làn đường dành cho xe máy vẫn bị lấn chiếm thế này.
Còn lực lượng bảo vệ đứng nói chuyện, bỏ qua sự vi phạm của người dân.
Trẻ em lăn lê bò toài trên dải phân cách lối đi.
Ngày ngày có khoảng 10 thợ ảnh "tác nghiệp"…
… và in ảnh lấy nhanh trên cầu.
Tranh thủ lúc vắng phương tiện qua lại, hai cậu bé đạp xe đi ngược chiều vào làn dành cho ôtô.
Chỉ khi có cảnh sát giao thông, những người bán hàng rong mới chịu rời “vị trí bán hàng lý tưởng”.
Hoàng Hà (VnExpress)

 

 

Bình luận (0)