Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Hà Nội: Đối tượng nghiện tự nhận nhiễm HIV cắn công an

Tạp Chí Giáo Dục

Đối tượng Phan Đức Anh.

Bị bắt quả tang tàng trữ ma túy, Đức Anh tự nhận mình đang nhiễm HIV giai đoạn cuối nhằm ngăn cản lực lượng chức năng bắt giữ. Trong lúc lộn xộn, đối tượng đã cắn liên tiếp vào tay một thiếu úy công an. 

Qua điều tra, Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã làm rõ đối tượng Phan Đức Anh (SN 1971, trú phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) cùng đồng bọn thường xuyên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khu đô thị mới Dịch Vọng. 
Khoảng 13h ngày 6/10, thiếu úy Đỗ Xuân Hùng và đại úy Trần Xuân Hải đã bí mật theo dõi Đức Anh khi đối tượng này đi xe ôm từ đầu đường Láng. Đến khu vực bến xe Giáp Bát, Đức Anh mua ma túy của một đối tượng trên đường (đang được công an làm rõ) rồi vòng về khu vực Cầu Giấy. 
Khi đến gần cầu Trung Hòa, Đức Anh xuống xe máy đi bộ vào hiệu thuốc Tây gần đó mua 10 xi lanh và 11 lọ nước cất thì bị các trinh sát ập đến khống chế. Sau khi đe dọa các chiến sỹ công an bằng việc mình đang bị HIV giai đoạn cuối không thành, Đức Anh hô lớn “Cướp! Cướp!” để đánh lạc hướng người đi đường. 
Trong lúc giằng co, đối tượng đã cắn liên tiếp 2 phát vào tay thiếu úy Hùng. Cơ quan công an thu giữ trong người Đức Anh hơn 1,2g heroin, 10 xi lanh và 11 lọ nước cất chưa sử dụng. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận bị nhiễm HIV và đã có thâm niên sử dụng ma túy gần 10 năm. 
Đối tượng từng vào tù ra tội và vừa đi cai nghiện bắt buộc về cách đây chưa lâu. Đức Anh khai thường tổ chức cho các bạn nghiện tiêm chích chung. Bản thân đối tượng từng đứng ra mua ma túy rồi bán lại cho các bạn nghiện. 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, thiếu úy Đỗ Xuân Hùng đã được đơn vị cho đi uống thuốc phơi nhiễm HIV. 
Phúc Hưng (dantri)

Bình luận (0)