Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thể hình + âm nhạc = 1

Tạp Chí Giáo Dục

Phạm Văn Mách (thứ 2 từ phải sang) cùng ca sĩ Lâm Vũ, Vân Quang Long và danh hài Anh Vũ

Hẹn gặp lực sĩ Phạm Văn Mách ở phòng tập thể hình trên đường Huyền Trân Công Chúa (Q.1, TP.HCM) nhưng anh lại đề nghị ra quán cà phê ngồi cho có âm nhạc du dương… Phạm Văn Mách bây giờ là thế, giữa thể hình và âm nhạc, với anh đã hòa làm một.
Trở về với chiếc HCV hạng cân 55kg namtại Giải vô địch châu Á lần thứ 46 – 2012 tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào cuối tháng 9 vừa qua, Phạm Văn Mách đã thật sự lấy lại được phong độ của mình sau một thời gian bị dư luận chê trách vì “ham chơi bỏ quên nhiệm vụ”, cụ thể là sa đà vào việc ca hát để thất bại tại Giải vô địch thế giới năm 2011 ở Malaysia. Sự phản ứng của người hâm mộ thể thao đối với Mách thật ra cũng dễ hiểu, bởi lẽ trong suốt hơn 10 năm qua, Mách đã trở thành vận động viên thể hình số 1 của Việt Nam với ba lần đương kim vô địch thể hình thế giới ở hạng cân 55kg (năm 2000, 2009, 2010);  7 lần liên tiếp vô địch châu Á; nhiều lần vô địch SEA Games, vô địch quốc gia, và nhiều thành tích khác… Tuy nhiên, để chạm tay đến đỉnh vinh quang ấy, Mách đã trải qua một quá trình phấn đấu đầy mồ hôi và nước mắt. Thế nhưng, với âm nhạc thì Mách lại thành công chỉ “sau một đêm”. Sau đêm thi đầu tiên của Cặp đôi hoàn hảo 2011, với ca khúc ballad Careless Whisper song ca cùng Văn Mai Hương, Mách được báo chí và khán giả khen ngợi hết lời. Mách đã hát bằng tất cả tâm hồn mình với chất giọng khỏe khoắn và phong cách trình diễn rất “nghệ sĩ”. Tất nhiên, những lời khen đó không sai, nhưng sau đó, chính Mách lại “ngộ nhận” về việc đi hát và trở thành ca sĩ của mình quá đơn giản. Thế là sau đó, Mách xuất hiện dày đặc tại các event, buổi ra mắt với “nhiệm vụ” đứng chụp hình chung cùng các “sao” khác. Tiếp theo, Mách liên tục được mời hát tại rất nhiều sân khấu, tụ điểm, phòng trà. Đặc biệt là xuất hiện trong liveshow của Ưng Hoàng Phúc, Lâm Vũ – Vân Quang Long với tư cách là ca sĩ khách mời. Nhưng thật may, Mách đã biết dừng lại đúng lúc… Đùng một cái, Mách “biến mất” khỏi showbiz, mỗi ngày đều đặn có mặt tại nơi tập trung của đội dự tuyển quốc gia suốt từ trung tuần tháng 5 cho đến ngày lên đường tham dự Giải vô địch châu Á 2012 tại Trung Quốc. Tấm HCV Giải vô địch châu Á 2012 chính là sự trở lại ngọt ngào của Mách.
Mách tâm sự: “Lúc tôi đi hát, nhiều người cho rằng vì công việc này kiếm tiền dễ dàng nên tôi lao vào. Nhưng thật sự, ca hát là niềm đam mê thứ hai của tôi. Nếu muốn làm giàu, tôi đã làm được từ những danh hiệu thể hình của mình rồi chứ không đợi khi tham gia vào showbiz”.
Hiện tại, ngoài việc điều hành một phòng tập của riêng mình, Mách cũng đang theo học Khoa Giáo dục thể chất tại Trường ĐH Hồng Bàng, Mách cho biết: “Tôi đang thu âm để cho ra một CD riêng vào cuối năm nay. Là lực sĩ hay ca sĩ đều cần sự nỗ lực rèn luyện. Tôi đa đoan nhưng luôn biết điểm dừng…”.
Bài, ảnh: Khôi Nguyên

Bình luận (0)