Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Bà đồ nhí” đa tài

Tạp Chí Giáo Dục

“Bà đồ nhí” Thục Đoan đang viết thư pháp

Mặc dù chỉ mới 11 tuổi nhưng cô học trò Phạm Hương Thục Đoan (lớp 6/1, Trường THCS Nguyễn Trãi, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã viết thư pháp chữ Việt cực đẹp và thành tích học tập cũng cực siêu…
Tài năng “nhí” về thư pháp
Đầu năm học lớp 6, trong một lần tình cờ xem truyền hình, thấy có chương trình giới thiệu về nghệ thuật thư pháp, Thục Đoan thích quá bèn xin ba mẹ cho học thư pháp. Thấy con gái có quyết tâm và yêu thích, ba mẹ bèn liên hệ với đài truyền hình phát sóng chương trình đó, để xin số điện thoại của thạc sĩ thư pháp Nguyễn Hiếu Tín (nhân vật trong chương trình). Ban đầu, thạc sĩ thư pháp Nguyễn Hiếu Tín không nhận lời vì nghĩ từ xưa đến giờ ít thấy các em nhỏ viết thư pháp, nhưng thấy Thục Đoan có quyết tâm và muốn theo học nên đã quyết định cho em học thử vài buổi. Thật ngạc nhiên là chỉ sau 5 buổi học, Thục Đoan đã viết thư pháp một cách thành thạo và rất đẹp. Đến nỗi, thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín phải công nhận rằng Thục Đoan viết thư pháp còn đẹp hơn cả những người lớn học lâu năm nữa. Tính đến nay, “bà đồ nhí” này đã viết được hơn 100 bức thư pháp để làm quà tặng cho bạn bè, người thân và đều được mọi người tấm tắc khen ngợi. Những bức thư pháp của Thục Đoan đã vượt ra khỏi khuôn khổ gia đình, người thân, không ít thầy cô, bạn bè đã thán phục trước những đường nét tài hoa, điêu luyện và đến xin chữ “bà đồ nhí” hiếm có này. Từ đó, Thục Đoan được mời viết thư pháp trong những dịp lễ hội của trường, tạo nên một không khí hào hứng, mang đậm nét văn hóa truyền thống.
Đa tài
Nói Thục Đoan là “bà đồ nhí” đa tài quả không sai. Bởi lẽ, ngoài thành tích học tập xuất sắc và năng khiếu viết thư pháp, Thục Đoan còn có một tài năng đặc biệt khác đó là đàn piano rất hay. Ngoài ra, Thục Đoan còn có thể giao tiếp thành thạo và hát tiếng Anh cực hay. Nhiều lần, Thục Đoan đã đàn và hát các ca khúc tiếng Anh trước toàn trường. Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn (giảng viên Nhạc viện TP.HCM) khi nghe bạn đàn piano và hát tiếng Anh cũng đã nhận xét rằng: “Cô học trò này rất có tài năng và sẽ còn vươn xa hơn nữa trong âm nhạc”. Hỏi Thục Đoan bí quyết nào mà cùng một lúc lại giỏi nhiều việc như thế, em trả lời ngay: “Nhờ có cha mẹ hun đúc và nuôi dưỡng những ước mơ cho em, cùng với sự nỗ lực đam mê của mình, em tranh thủ thời gian mọi lúc mọi nơi để có thể học tập, thực hiện những điều mình thích. Dĩ nhiên, việc học vẫn là ưu tiên số một”. Được biết, trong suốt thời gian học tiểu học, Thục Đoan giành được rất nhiều thành tích đáng nể như: 5 năm liền là học sinh xuất sắc; giải nhất thi viết chữ đẹp quận Gò Vấp năm lớp 3; giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp thành phố năm lớp 3; giải nhất thể loại hò vè cấp quốc gia cuộc thi “Hát về giao thông” liên tiếp từ lớp 3 đến lớp 5; giải nhất cấp trường cuộc thi “Học sinh giỏi toán trên internet” năm lớp 5; giải nhất thi thực hành sơ cấp cứu cấp trường và cấp quận năm lớp 4 và lớp 5; giải “Dũng sĩ nhỏ cần kiệm” của chương trình kế hoạch nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5; giải khuyến khích nội dung hát nói về đất nước Việt Nam trong cuộc thi “Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc” cấp quận…
Bên cạnh đó, Thục Đoan còn là một người chị đảm đang khi chăm sóc em trai bị chứng bệnh hẹp thực quản bẩm sinh những lúc ba mẹ vắng nhà. Ước mơ trong tương lai của Thục Đoan là trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi để tự tay chữa bệnh cho em trai.
Bài, ảnh: Huy Viễn

Bình luận (0)