Hiện nay, thế giới showbiz Việt đang phát triển rầm rộ thì việc tiếp thị và quảng cáo tên tuổi là điều không thể thiếu. Trong đó, việc các “ông bầu”, manager (quản lý) tìm mọi cách cho “gà” của mình xuất hiện trong những chương trình truyền hình thực tế cũng như các chương trình trực tiếp truyền hình là một điều không thể thiếu. Đây được xem là cơ hội “ngàn vàng” để khán giả cả nước biết đến nhưng cũng có thể khiến ca sĩ – nghệ sĩ trẻ bị “ném đá” không thương tiếc. Mặc dù là danh hài nổi tiếng, có một lượng fan hùng hậu nhưng Hoài Linh cũng không thể “đỡ” nổi cho “gà” của mình là ca sĩ trẻ Cao Hữu Thiên (được giới thiệu là con trai nuôi thứ 2 của anh) trong đêm chung kết chương trình Gương mặt thân quen 2014 phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 vừa qua. Bởi lẽ, với ca khúc hit của Hồ Quỳnh Hương mang tên Anh (sáng tác Xuân Phương), Cao Hữu Thiên đã trình diễn… dưới mức trung bình khiến khán giả xem đây là một “thảm họa”, là một hạt sạn không thể chấp nhận trong chương trình. Việc cho “gà” của mình xuất hiện trong những chương trình đang thu hút sự quan tâm của khán giả để “ăn theo”, tìm kiếm sự nổi tiếng là việc rất bình thường của các “ông bầu” hiện nay. Hoài Linh cũng nằm trong số đó. Nhưng “nước cờ” sai lầm của Hoài Linh chính là chỉ biết “cái lợi trước mắt” mà không biết “lượng sức” cho “gà” của mình vốn còn quá non nớt từ giọng ca đến phong cách biểu diễn. Được biết, cách đây không lâu, Hoài Linh cũng đã dùng “chiêu” để Cao Hữu Thiên xuất hiện với vai trò người nhận giải thay cho mình trong đêm trao giải HTV Awards 2013. Sự lúng túng, ngây ngô của chàng ca sĩ này trên sóng trực tiếp cũng khiến nhiều khán giả thất vọng. Thực ra, ai cũng có thể đoán được, nếu không có sự “can thiệp” của Hoài Linh, một ca sĩ mới toanh như Cao Hữu Thiên sẽ không dễ để xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp, đặc biệt là đêm chung kết của chương trình có tỷ lệ rating (chỉ số người xem) cao như Gương mặt thân quen. Không dừng lại ở đó, mới đây, một số trang báo mạng đăng bài phỏng vấn Cao Hữu Thiên, chàng ca sĩ trẻ này “hồn nhiên” cho biết sau “sự cố đáng tiếc” trên, đã có không ít các biên tập chương trình mời anh tham gia với giá cát-sê cao gấp… 15 lần trước khi xảy ra “sự cố”. Khán giả không am hiểu hậu trường showbiz thì cực kỳ hoang mang, bức xúc. Còn “dân trong nghề” thì im lặng cười trừ vì biết rõ đây lại là “chiêu thức mới” của “ông bầu”… Cũng trong bài phỏng vấn đó, Cao Hữu Thiên còn cho biết sắp tới mình sẽ tham gia cuộc thi ca hát Tôi là người chiến thắng mà một trong những thành viên Ban giám khảo của chương trình này cũng chính là… Hoài Linh?!?. “Nước cờ” tiếp theo của Hoài Linh liệu có giúp Cao Hữu Thiên bật thành “sao” hay không thì còn phải hạ hồi phân giải… Trước đây, khi mới bước chân vào nghề, các ca sĩ – nghệ sĩ trẻ luôn nghiêm túc giữ mình, giữ tiếng để còn được công chúng yêu thương. Thế nhưng, với sự phát triển quá nhanh của công nghệ giải trí, dù ai cũng biết rõ cái giá phải trả cho những scandal là như thế nào, họ vẫn chấp nhận chúng cho mục tiêu của mình. Không ai phủ nhận sự tồn tại của công nghệ tiếp thị và quảng cáo trong showbiz Việt bởi nhờ nó mới có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trẻ trong một “biển rừng” ca sĩ – nghệ sĩ như hiện nay. Nhưng điều đáng nói ở đây là ứng dụng nó như thế nào cho đạt hiệu quả thật sự và ít rủi ro nhất. Những tính toán không hợp lý hay scandal tự tạo, nếu không có điểm dừng kịp thời sẽ trở thành lố bịch khi bị khán giả phát hiện.
Đặng Tiền Giang

Bình luận (0)