Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đôi mắt làm thay đổi số phận

Tạp Chí Giáo Dục

Kỷ lục gia Xuân Diệu đang biểu diễn phun sữa bằng mắt. Ảnh: HUỲNH SANG

Có một câu chuyện lạ bắt nguồn từ đôi mắt của một người đàn ông. Đôi mắt ấy có  thể phun sữa với độ xa hơn 3m, có thể thổi tắt 20 ngọn nến và bơm được ruột xe gắn máy, bong bóng. Đặc biệt hơn là có thể thổi được sáo. Người đàn ông ấy chính là kỷ lục gia Xuân Diệu (48 tuổi, quê ở xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).
Anh nông dân miền Tây đổi đời
Anh kể: “Hồi ấy, nhà tôi ở xã Long Mỹ nghèo lắm, ba mẹ làm nông, còn tôi phải nghỉ học sớm để ra đồng chăn trâu phụ giúp gia đình. Tôi nhớ chính xác là năm ấy tôi 15 tuổi, một buổi trưa chăn trâu mệt, tôi nằm nghỉ dưới gốc cây, thấy khát nước nên lấy bình nước bằng nhựa ra uống, do nằm ngửa đưa bình lên cao sơ ý tôi để nước lọt vào mũi. Nhưng tôi không bị sặc mà lại cảm thấy nước chảy ngược vào trong rồi ra hai bên mắt. Thấy lạ nên sau đó, tôi nghịch ngợm tự đổ nước vào lỗ mũi rồi bụm mũi dùng hơi bắn nước ra bằng mắt cho các bạn cùng chăn trâu xem, được chúng tán thưởng rần rần. Mọi việc cứ trôi qua êm ả cho đến năm 24 tuổi, tôi lấy vợ và về sống ở xã Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu, làm nghề chăn vịt. Giống như lúc trước, mỗi lần đi chăn vịt, tôi mang theo một bình sữa để uống cho đỡ đói, còn dư tôi lấy sữa đổ vào hốc mũi phun ra mí mắt chơi cho… đỡ buồn. Càng ngày, tôi thấy khả năng phun sữa bằng mắt của tôi càng “khá” hơn. Bà con trong xã hiếu kỳ đến xem và bàn tán xôn xao. Đài Truyền hình Bạc Liêu biết được đã tìm đến ghi hình phát sóng. Tháng 11-2005, tôi được Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam. Sau đó không lâu, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam – VIETBOOKS xác lập kỷ lục tôi là Người phun sữa bằng mắt xa nhất Việt Nam.
Theo VIETBOOKS, kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận anh Mike Moraal ở Vancouver, bang British Columbia, Canada đã phá kỷ lục phun sữa bằng mắt vào năm 2001 có độ dài 2,615m. Một kỷ lục gia khác người Thổ Nhĩ Kỳ đã phun xa hơn 2,79m. Còn anh Diệu phun sữa bằng mắt thường ở độ xa hơn 3m, vượt kỷ lục thế giới nói trên.
Trở thành kỷ lục gia nhưng anh Diệu vẫn sống và làm việc bình thường ở quê nhà nếu như không có biến cố xảy ra. Số là đàn vịt nuôi cả ngàn con của anh bị nhiễm cúm H5N1, chết hàng loạt, gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần. Suy nghĩ nát óc, anh bàn với bà xã làm liều một phen. Tháng 10-2006, anh vay mượn tiền hàng xóm làm lộ phí, một thân một mình lên TP.HCM tự đi xin trình diễn phun sữa bằng mắt ở những quán nhỏ, hội chợ lèo tèo với thù lao năm ba chục ngàn đồng, có hôm cao nhất cũng chỉ được trăm ngàn. Chỗ nào kêu anh cũng làm để còn có tiền gửi về quê phụ vợ nuôi con. Vào cuối năm 2006, anh được mời tham gia chương trình Hội ngộ kỷ lục gia  do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam và Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức, khán giả xem tiết mục của anh vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Hôm ây, có rất nhiều biên tập các quán bar, tụ điểm, sân khấu lớn của TP.HCM tham dự. Họ xin số điện thoại của anh và mời anh biểu diễn thường xuyên. Cuộc sống của anh bắt đầu đi vào ổn định.
Sáng tạo những tiết mục mới
Anh cho biết:“Tất cả các nghệ sĩ ai cũng phải luôn luôn làm mới mình, tôi cũng thế. Nếu chỉ có mỗi tiết mục phun sữa bằng mắt khán giả sẽ nhàm chán, thế là tôi phải lao vào sáng tạo, luyện tập những tiết mục đặc sắc mới từ khả năng của mắt mình. Trải qua nhiều lần tập thử, hết thất bại này qua thất bại khác, cuối cùng tôi cũng đã thành công khi biểu diễn nhiều tiết mục mới như thổi bong bóng bằng mắt, từ 15 phút để thổi được một quả bóng căng tròn, đến nay tôi đã vượt kỷ lục của chính mình là 4 phút 32 giây. Ba “chiêu” khác là dùng mắt bắn phi tiêu cho vỡ bong bóng ở khoảng cách 7 tấc; làm cho bánh xe Honda xẹp ruột căng cứng; làm tắt lần lượt 20 ngọn nến. Các tiết mục này cũng mới được xác lập kỷ lục Việt Nam. Hiện tại, tôi đã tập thành công việc thổi sáo bằng mắt”.
Anh bật mí: “Để có được thành công hôm nay, cùng với quá trình khổ luyện, bản thân tôi cũng phải “hy sinh” rất nhiều những sở thích cá nhân như tránh bơi lội, kiêng hút thuốc lá, rượu bia, chỉ uống toàn nước lọc. Bởi vì chỉ cần sơ suất để mắt bị đau là không thể biểu diễn đạt đến mức độ chuẩn xác, biểu diễn vài phút là đôi mắt không còn hơi, bắn phi tiêu không nổi, thổi bánh xe không xong…”.
Hiện tại, anh Diệu đã đưa bà xã và hai con gái lên sống chung tại quận 7 – TP.HCM. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng dễ thở hơn. Không chỉ theo hỗ trợ anh biểu diễn hàng đêm mà chị còn nấu những món ăn ngon để tẩm bổ cho đôi mắt “đặc biệt” của ông xã mình.
Minh Tuyền
Anh Diệu tâm sự: “Một trong những ước mơ của tôi là được biểu diễn ở nước ngoài, được thể hiện khả năng qua một cuộc thi quốc tế để khẳng định tầm Guinness thế giới của mình trong biệt tài phun sữa bằng mắt xa nhất và dùng mắt thổi tắt được nhiều nến nhất”.
 

Bình luận (0)