Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Dư âm trận bán kết Việt Nam – Singapore

Tạp Chí Giáo Dục

“Lột xác và thoát thân”

Người hâm mộ luôn dõi theo bước chân của các tuyển thủ Việt Nam

Trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 giữa chủ nhà Việt Nam và Singapore để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Có thể nói tuyển Việt Nam đã “lột xác” hoàn toàn so với ba trận vòng bảng trên đất Thái thể hiện qua lối chơi mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh thoát. Những pha phối hợp ngắn và nhanh rất chính xác trên khắp mặt sân của tuyển Việt Nam đặt các cầu thủ Singapore vào thế chống đỡ liên tục khiến người hâm mộ ngất ngây. Trận này, các cầu thủ Việt Nam di chuyển liên tục phối hợp một chạm rất mạch lạc khi thì ở hai biên, lúc ở trung lộ khiến hàng phòng ngự có thể hình cao to và được đánh giá chắc chắn nhất phải nhiều phen bối rối, chao đảo. Các cầu thủ của chúng ta đã thật sự quên quá khứ về trận thua ảm đạm trước Thái Lan cùng hai trận thắng nhạt nhòa trước Malaysia và Lào đã được vứt bỏ. Cái cách mà các cầu thủ Việt Nam chơi ép đối phương khiến người hâm mộ không khỏi giật mình bất ngờ. Một Singapore ngạo nghễ đè bẹp Indonesia ngay tại Jakarta chỉ vài ngày trước đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một lối chơi dè dặt và có phần thiếu tự tin tại chảo lửa Mỹ Đình của các “chú sư tử”. Nhưng trên hết là sự tự tin và một tinh thần thoải mái đã giúp các cầu thủ chúng ta có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần là một bàn thắng để khẳng định sự khác biệt lại không thể đến trong trận đấu lượt đi này. Các cầu thủ đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trước mũi giày.
 “Tôi cho rằng một người bạn luôn ở bên mình lúc khó khăn mới thực sự là người bạn quý. Người hâm mộ trên sân Mỹ Đình hôm nay là như vậy”. Chắc hẳn người hâm mộ Việt Nam cảm thấy ấm lòng sau khi xem màn lột xác của các tuyển thủ và được nghe câu nói chân tình sau trận đấu của ông Calisto. Người hâm mộ không bao giờ quay lưng với đội tuyển và chính họ là chất xúc tác giúp các tuyển thủ Việt Nam chơi tự tin và hưng phấn hơn. Trận đấu lượt về vào ngày 21-12 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn tin rằng, tuyển Việt Nam sẽ “thoát thân” để đi đến trận đấu cuối cùng. Chúng ta có thể tiếc nuối nhưng không buồn!
HỮU TRÍ

Bình luận (0)