Bóng đá Anh vốn nổi tiếng nạn hooligan nhưng tại sao họ thường chỉ quậy phá, xô xát khi ra nước ngoài, còn ở trong nước họ hiền lành đến vậy?
Vì sao sân bóng không có hàng rào chắn mà khán giả không lao xuống sân, không ném vật lạ, chửi bới thô tục hay đốt pháo sáng trên sân? Đó một mặt là công tác an ninh được đảm bảo, những mầm mống bạo loạn đã được lường trước và ngăn chặn hiệu quả, nhưng quan trọng là người Anh xem bóng đá với ý thức cao. Họ tôn trọng người khác và cũng là tôn trọng chính mình. Chuyên nghiệp là như thế đó!
![]() |
Nghĩ đến V-League suốt 10 năm chuyên nghiệp mà buồn cho sân cỏ nước nhà. Ở đâu cũng có nguy cơ vỡ trận đấu, xô xát xảy ra, khán giả quá khích ném mọi thứ có thể xuống sân và không ít lần cầu thủ, trọng tài… đổ máu. Những hình phạt nhẹ hều, chiếu lệ, các biện pháp an ninh thiếu quyết liệt đã tiếp tay cho tình trạng bạo lực trên khán đài. Lạch Tray, Vinh, Thiên Trường… luôn là điểm đen gây khiếp sợ cho biết bao người hâm mộ chân chính. Chứng kiến văn minh trên khán đài của Old Trafford, Alfield, Emirates… mà thấy chạnh lòng, ngao ngán cho sân cỏ nước nhà.
Bao giờ bóng đá VN mới thật sự chuyên nghiệp, các sân cỏ ở VN an ninh trật tự và người ta đi xem bóng đá bằng tinh thần thể thao, tình yêu dành cho đội bóng đúng nghĩa như ở nước Anh?
Xem Giải ngoại hạng Anh, chúng ta không chỉ xem một giải đấu bóng đá mà có lẽ cần học những điều tốt đẹp từ chính giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh ở cả công tác đảm bảo an ninh lẫn văn hóa cổ vũ.
Nhân nghĩa (theo tuoitre)


Bình luận (0)