Chơi trên sân khách, mất nguyên một đội hình vì chấn thương và thẻ phạt, Milan sẽ phải đối mặt với một Udinese chơi thăng hoa và ổn định. Giữa muôn trùng khó khăn, trận đấu trong cái giá lạnh của thành Udine chính là thước đo xác thực nhất cho tham vọng của đội bóng áo đỏ-đen.
Bệnh kinh niên của Milan
Đội ngũ y tế của Milan chắc chắn đang gặp vấn đề lớn. Hai năm vừa qua, dù vẫn đang là đội bóng thành công nhất Serie A nhưng không thể phủ nhận một thực tế rằng Milan đã chấn thương quá nhiều. Từ mùa trước, họ đã liên tục mất quân vì tình trạng sức khỏe. Hiện tượng đó đã tràn lan sang cả mùa giải này. Hiện tại, Milan mất nguyên một đội hình, từ thủ môn cho đến tiền đạo, vì chấn thương. Người nhẹ thì vài tuần, người nặng thì vài tháng, thậm chí là cả năm, điển hình là trường hợp của Cassano.
![]() |
Không chỉ ở khía cạnh thể lực, vấn đề tâm lý của các cầu thủ cũng có vấn đề. Ibrahimovic, cầu thủ hay nhất của Milan, đã không kiềm chế được bản thân, dùng tay tát vào mặt Aronica của Napoli. Kết quả, anh bị treo giò 3 trận, bắt đầu từ trận đấu với Udinese đêm nay. Trước Ibra, một trường hợp xảy ra tương tự như thế với Boateng và tiền vệ người Ghana cũng không thể có tên trong trận đấu với Juventus hồi đầu mùa giải. Đúng là tâm lý của các cầu thủ Milan đang bất ổn và điều đó chỉ ra một thực tế rằng các chuyên gia của Milan đã không làm tốt nhiệm vụ của mình.
Milan đã rơi vào vòng xoáy khủng hoảng lực lượng từ mùa trước. Ở mùa bóng này, đội bóng của Max Allegri vẫn đăng quang nhưng đó không phải bởi họ quá mạnh mà là bởi các đối thủ chính là Inter hay Juventus đã chơi quá sa sút. Điều này đã không xảy ra ở mùa bóng năm nay. Inter đã trở lại, Roma hay Udinese càng khó chơi hơn và Juventus mới là đối thủ đáng sợ nhất. Thế nên, Milan đã tụt lùi và họ sẽ còn tụt sâu hơn nếu không tự giải quyết được cơn khủng hoảng lực lượng của mình. Đừng để vấn đề này trở thành một căn bệnh kinh niên ở San Siro.
Trận chiến trong băng giá
Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Milan phải bước vào một trong những trận đấu có tính chất "chung kết" cho mùa giải. Hôm nay, họ hành quân đến sân Friuli trong nỗi sợ hãi, ít nhất là vấn đề lực lượng. Nhìn vào danh sách chấn thương và treo giò của Milan (Aquilani, Cassano, Pato, Nesta, Yepes, Gattuso, Flamini, Muntari, Boateng, Merkel, Strasser, Ibrahimovic và van Bommel) có thể nhận thấy đa phần đều là những trụ cột của đội bóng. Với một đội hình chắp vá còn lành lặn, có cảm giác chưa đá, Milan đã thua Udinese về yếu tố tinh thần.
Trong một bài báo ở Italia (tờ Il Gazzettino) đã miêu tả Milan đang như một con "rùa kiệt quệ" và Udinese lại đang là đội bóng đi săn con rùa ấy. Phong độ của họ không còn ổn định như giai đoạn lượt đi nữa. Udinese thua 4 trong 7 trận gần nhất. Nhưng điều Milan sợ hãi nhất, là ở sân nhà, không đội nào ở Serie A có thành tích tốt hơn họ: thắng 10, chỉ hòa 1 (0-0 với Juve) trong 11 trận trước đó. Đây chính là thách thức cho Milan, nhất là khi Di Natale luôn rất "sung" khi được chơi trên sân nhà. Lão tướng đang hồi xuân mạnh mẽ này đã ghi 16 bàn từ đầu mùa giải và 13 trong số đó là ở Friuli.
Theo dự báo, thời tiết ở thành Udine hôm nay sẽ tụt xuống khoảng -5 độ C. Tuyết sẽ rơi rất nhiều và biến sân Friuli trở thành một cái tủ lạnh thực sự. Giữa sự khắc nghiệt của mùa Đông nước Ý, Udinese với tinh thần cao nhất sẽ buộc Milan phải bước vào một cuộc chiến thực sự. Nếu Milan không thổi bùng được ngọn lửa chiến đấu, họ sẽ chết cóng trong cái giá rét của mùa Đông. Thua trận này, chẳng cần đến trận đấu với Juventus cách đó một vòng đấu nữa, Milan cũng đã chính thức chia tay với Scudetto rồi. Thế nên, Udinese chính là thước đo cuối cùng cho bản lĩnh của thày trò Max Allegri.
Lực lượng:
Udinese vắng Pinzi, Asamoah, Badu, Barreto.
Milan vắng Aquilani, Cassano, Pato, Nesta, Yepes, Gattuso, Flamini, Muntari, Boateng, Merkel, Strasser, Ibrahimovic, van Bommel.
Đội hình dự kiến:
Udinese: Handanovic – Benatia, Danilo, Domizzi – Basta, Isla, Pazienza, Fernandes, Armero – Abdi – Di Natale.
Milan: Abbiati – Bonera, Mexes, Thiago Silva, Antonini – Emanuelson, Ambrosini, Nocerino – Seedorf – El Shaarawy, Maxi Lopez.
Song Tử (theo bongdaso)


Bình luận (0)