Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

1 giờ 45, ngày 23-6 sân Gdansk: Đức – Hy Lạp

Tạp Chí Giáo Dục

Sức trẻ “đè bẹp” cựu vương

Niềm vui của đội tuyển Hy Lạp sẽ còn tiếp tục hay bị dập tắt? Ảnh: I.T

Là đội bóng duy nhất toàn thắng tại vòng bảng, đội tuyển Đức đang rất tự tin về một chiến thắng trước Hy Lạp vào rạng sáng mai. Trong khi đó, những người hâm mộ Hy Lạp lại đang mong chờ thầy trò HLV Santos sẽ viết tiếp câu chuyện thần thoại như từng làm tại Euro 2004.
Thầy trò HLV Joachim Loew sau một ngày nghỉ đã trở lại tập luyện rất hưng phấn với quyết tâm sẽ giành vé vào bán kết. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Đức đang được đánh giá rất cao với dàn cầu thủ chất lượng đồng đều ở các tuyến. Ngoài chuyên môn, họ còn có sức trẻ, bởi hiện tại Đức là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất Euro 2012 này với 24,52 tuổi. Chính sức trẻ và tính đoàn kết cùng những gương mặt nổi trội trên hàng công đã giúp Đức có thành tích rất ấn tượng tại vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Bên cạnh đó, nếu nhìn lại quá khứ sau 8 lần đối đầu, người Đức cũng đang nắm ưu thế khi họ có 5 chiến thắng và 3 trận hòa trước Hy Lạp. Tuy nhiên, không vì thế mà HLV trưởng của đội tuyển Đức, ông Joachim Loew chủ quan: “Chúng tôi luôn đánh giá cao Hy Lạp và phải chơi thật thận trọng ở trận đấu này. Tôi nghĩ cơ hội để có tấm vé vào bán kết đang chia đều cho cả hai đội”.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, sức mạnh của Hy Lạp đã giảm đi rất nhiều so với lần lên ngôi vô địch tại Euro 2004. Việc sử dụng những lão tướng như Karagounis, Katsouranis, Salpingidis cho thấy, Hy Lạp đã “già nua”. Tuy nhiên, họ có quyền mộng mơ về kết quả trước Đức bởi tuy không sở hữu một cầu thủ nào thuộc diện ngôi sao, đạt tới đẳng cấp thế giới, nhưng vẫn trở thành kẻ ngổ ngáo giành được chức vô địch Euro 2004, và từ năm 2008 tới nay chưa một lần vắng mặt ở các giải đấu lớn. Dù có phần “lép vế” so với đối thủ nhưng họ rất lạc quan về một chiến thắng để mang niềm vui cho những người dân Hy Lạp đang phải trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế trầm trọng khi tỷ lệ thất nghiệp quá 50%. “Đất nước đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng nên CĐV Hy Lạp không có điều kiện để tới Ba Lan nhiều như các đội bóng khác. Nên tôi tin các đồng đội của tôi biết mình phải làm gì để mang niềm vui đến cho họ”, đội trưởng Karagounis chia sẻ. Trước đó, do phải vắng mặt ở tứ kết do thẻ phạt, thủ quân Karagounis cũng tỏ ra khá bức xúc với trọng tài và cho rằng, họ là nạn nhân của sự chèn ép có hệ thống từ trọng tài.
Dù biết cơ hội là rất ít, nhưng người hâm mộ đội bóng đến từ xứ sở của những vị thần vẫn chờ đợi Hy Lạp sẽ chiến đấu như những chiến binh quả cảm để đè bẹp “cỗ xe tăng” vào rạng sáng mai.
Triệu Phong
 
Không tính Euro 2012, Đức là đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu với 3 chức vô địch vào các năm 1972, 1980, 1996 sau 10 lần tham gia. Trong khi đó, sau 3 lần tham dự Hy Lạp đã có 1 chức vô địch vào năm 2004.
Với số lượng fan rất đông tại Việt Nam, có tới 43% người bình chọn thông qua các tờ báo điện tử của Việt Nam cho rằng, Đức sẽ vô địch Euro 2012. Hy Lạp chỉ nhận được 7%.
Người bắt chính ở trận đấu này sẽ là trọng tài Damir Skomina người Slovenia.
 

Bình luận (0)