Chelsea đang khủng hoảng. Chẳng cần phải theo dõi thường xuyên CLB này thi đấu trên sân, người ta cũng có thể mường tượng về điều đó, khi những xung đột từ trong ra ngoài của The Blues vẫn liên tục được phơi lên mặt báo.
Thực tế, nói là khủng hoảng thì hơi… quá lời. Kể từ khi Rafa Benitez lên thay Di Matteo, Chelsea vẫn thế, nhạt nhòa và vô định. Không ai hiểu, rốt cục Roman chỉ kí hợp đồng tạm thời với Benitez để làm gì? HLV người TBN vốn không được lòng người hâm mộ Chelsea, giờ đây, cũng đánh mất luôn niềm tin của các học trò, thứ cực quan trọng để làm nên chiến thắng.
![]() |
Trước chuyến hành quân đến Riverside đêm nay, Benitez lại phải đứng ra giải thích, giữa ông và các cầu thủ của Chelsea không có vấn đề gì, thay vì những kế hoạch cho trận đấu, và chặng đường dài phía trước (dù muốn hay không, The Blues vẫn đang phải chiến đấu trên cả 3 đấu trường, như ai). Nhưng “không có lửa làm sao có khói”.
Một HLV tạm quyền, vốn dĩ không thể có uy với các cầu thủ (đặc biệt là những cây đa cây đề nổi tiếng trong phòng thay đồ Chelsea). Nếu không thể thuyết phục họ bằng lý lẽ trên sân cỏ (chiến thuật), thì coi như ông ta đã vô dụng. Đó là hình ảnh của Benitez hiện tại, bế tắc trên sân đấu, và bất lực phía sau hậu trường (dù có sự hậu thuẫn không nhỏ của ngài chủ tịch).
Cứ sau mỗi thất bại, Benitez lại cần một chiến thắng để dựng lại niềm tin cho mình. May mắn cho ông, Chelsea cũng vậy. Các cầu thủ của họ, dù ưng hay không ưng Rafa, đều hiểu mình phải làm gì vì tương lai của bản thân. Trong khi Europa League quá dài dòng, tốn sức (và mạo hiểm), thì FA Cup cũng không đơn giản hơn bao nhiêu khi 2 CLB thành Manchester vẫn còn đó, tuy nhiên, họ không có quyền từ bỏ. Gặp Middlesbrough vào thời điểm này là một vận may với The Blues.
Đội bóng vùng Riverside đang có phong độ cực tệ từ đầu năm 2013, khi chỉ thắng được đúng 1 trong 9 trận tại Championship. Không những thiếu vắng cầu thủ vì chấn thương, Boro còn mất 1 số trụ cột khác vì không được phép thi đấu. Nổi bật nhất là Josh McEachran, tài năng trẻ mượn về từ chính Chelsea.
Độ chênh lực lượng là cơ hội để Benitez xoay vòng và vỗ về những cái tên đang tỏ vẻ bất mãn. Gần như John Terry, người phải ngồi dự bị ở Etihad, sẽ được ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, một số cầu thủ khác sẽ được nghỉ ngơi. Việc tiến sâu vào Europa League đang cho thấy sự bất cập của nó. Trong gần 1 tháng tới, The Blues sẽ phải chơi liên tục, với mật độ 3 ngày 1 trận.
Không có nhiều thời gian trống, Benitez và Chelsea chắc chắn muốn giải quyết Middlesbrough nhanh gọn trong 90 phút. Nếu cùng nhìn về một hướng, đây không phải chuyện quá khó khăn với nhà cựu vô địch Champions League.
Đội hình dự kiến
MIDDLESBROUGH (4-3-1-2): Steele, Bikey, Williams, McManus, Friend, Carayol, Leadbitter, Bailey, Hailliday, McDonald, Main
CHELSEA (4-3-3): Cech, Ivanovic, Luiz, Terry, Bertrand, Ramires, Mikel, Marin, Oscar, Torres, Moses
Dự đoán: 1-3
Tiểu Phi (theo bongdaso)


Bình luận (0)