Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Đánh gục M.U, Southampton gây địa chấn

Tạp Chí Giáo Dục

Southampton đã tạo nên cú sốc lớn nhất ở vòng 21 Premier League khi quật ngã Quỷ đỏ ngay tại thánh địa Old Trafford nhờ pha lập công duy nhất của Tadic.
Với sự trở lại của Di Maria cùng với Blind ở đội hình xuất phát, Van Gaal buộc phải đẩy Falcao lên băng ghế dự bị. Bên kia chiến tuyến, tân binh Elia có màn ra mắt trong màu áo Southampton.

Tadic sút tung lưới M.U

Phận làm khách nhưng Southampton không hề e ngại trước bầy Quỷ đỏ. Bằng chứng là ngay phút thứ hai, hậu vệ cánh phải Clyne đã có pha dâng cao rồi quăng sân sút chệch cột dọc.
Để khắc chế đối thủ, HLV Ronald Koeman bố trí tuyến tiền vệ khá đông, tập trung quân số chủ yếu ở khu vực trung lộ. Chính vì thế, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng M.U gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Forster.
Di Maria là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, các tình huống thoát đi rồi dứt điểm của tiền vệ người Argentina vẫn chưa phát huy hiệu quả.
Southampton đang tổ chức phòng ngự từ xa chặt chẽ. Lối đá áp sát và rất kỷ luật bên phía đội khách khiến M.U thực sự bế tắc.
Không thể tập kích trung lộ, đoàn quân Van Gaal chuyển sang bài đánh biên. Bóng liên tục được dồn sang cánh phải cho Valencia. Thế nhưng, các đường tạt vào trong chưa tìm đến đúng địa chỉ.
Phút 41, Rooney tả xung hữu đột ngoài vòng cấm rồi kiến tạo thuận lợi cho Van Persie. Đáng tiếc, cú sút căng từ chân tiền đạo Hà Lan lại bị hậu vệ Southampton lao về cản phá.
Bước sang hiệp hai, Southampton gây bất ngờ với lối đá chủ động hơn. Họ liên tục uy hiếp cầu môn De Gea trong những tình huống không chiến.
Nhận thấy Van Persie chơi thiếu hiệu quả, Van Gaal đã rút cậu học trò cưng ra sân và tung vào Ander Herrera. Kể từ phút 60, Rooney được trả về vị trí trung phong sở trường.
Cố gắng dâng cao để tìm kiếm bàn khai thông bế tắc, M.U để hở sườn và họ đã phải trả giá đắt ở phút 69.
Sau một pha phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn, Pelle lẻn xuống không bị ai kèm sút trúng cột dọc bật ra. Tadic ập vào đá bồi tung lưới M.U từ khoảng cách chừng 15m.
Tung nốt quân bài tẩy Juan Mata vào sân, Van Gaal xua quần tràn lên tấn công trong thế chẳng còn gì để mất. Phút 78, Blind tạt vào như đặt cho Mata đặt lòng chéo góc. Tiếc rằng, bóng lại bay sạt cột dọc.
Liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, Mata có thêm hai cơ hội uy hiếp khung thành Forster. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha lại kết thúc không trúng mục tiêu.
Bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Southampton, M.U nhận thất bại bẽ bàng và để chính đối thủ vượt lên chiếm lấy vị trí thứ 3 trên BXH.
Đội hình ra sân:
Man United: De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Shaw, Blind, Carrick, Rooney (c), Mata, Di Maria, Van Persie.
Southampton: Forster, Clyne, Fonte (c), Alderweireld, Bertrand, Wanyama, Schneiderlin, S. Davis, Ward-Prowse, Elia, Pelle.
Bàn thắng: Tadic 69
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)