Huyền thoại của Manchester United, Sir Bobby Charlton đã không thể tới nhận giải thưởng Laureus tôn vinh thành tựu thể thao của ông vì phải trải qua một ca phẫu thuật nhỏ.
Vào tối ngày hôm qua (6/2), theo kế hoạch Sir Bobby Charlton sẽ có mặt tại London để nhận giải thưởng thành tựu trọn đời, đúng 54 năm sau ngày ông may mắn sống sót qua thảm họa rơi máy bay tại Munich đã lấy đi sinh mạng của 8 đồng đội trong màu áo M.U.
|
Sir Bobby Charlton |
Tuy nhiên, dự định này đã không thể thực hiện bởi cựu danh thủ 74 tuổi này cảm thấy khó chịu trong người sau khi tới London hôm Chủ nhật nên đã lập tức trở lại Manchester và trải qua một ca tiểu phẫu vào sáng thứ Hai.
Hiện tại, thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của Sir Charlton vẫn chưa được tiết lộ và Sir Alex Ferguson là người đã thay ông lên nhận giải thưởng cao quý Laures. “Charlton vẫn khỏe nhưng ông ấy chỉ cảm thấy nên trở lại Manchester. Ông ấy rất khó chịu khi không thể có mặt tại đây để trực tiếp nhận giải thưởng này bởi đây là một đêm có ý nghĩa với Charlton, vào đúng dịp 54 năm kể từ khi xảy ra thảm họa máy bay tại Munich cướp đi sinh mạng của 8 thành viên đội bóng. Man United chính là cuộc sống của Bobby. Ông ấy đến CLB vào năm 15 tuổi và gắn bó từ đó đến nay”, Sir Alex bộc bạch khi lên nhận giải thay cho người thầy đã dìu dắt mình trong những bước đi đầu tiên với vai trò HLV tại Old Trafford.
K.Đ (theo TTVH)


Bình luận (0)