Chấn thương dai dẳng của David Villa cùng sự sa sút thảm hại của Fernando Torres đang mở ra cơ hội giành một suất đá chính trên hàng công ĐT TBN cho Roberto Soldado, Fernando Llorente, Alvaro Negredo và thần đồng Muniain. Ai sẽ được chọn lựa? Câu trả lời sẽ phần nào được sáng tỏ sau trận giao hữu với Venezuela đêm nay.
Thực tế thì sau cuộc đón tiếp đội bóng đến từ Nam Mỹ, La Roja vẫn còn khoảng 2 trận giao hữu để khởi động cho chiến dịch bảo vệ Vương miện châu Âu. Tuy nhiên, HLV Vicente Del Bosque vẫn phải gấp rút tìm kiếm một chân sút chất lượng nhằm thay thế David Villa trong trường hợp không kịp bình phục chấn thương và Fernando Torres tiếp tục đánh mất vị trí tại Chelsea.
![]() |
Có thể, như lời của Del Bosque thì “cánh cửa trở lại ĐT TBN vẫn mở với Torres”. Nhưng với quyết định gạt bỏ El Nino trong lần triệu tập mới nhất, rõ ràng Del Bosque đã không còn đặt nhiều niềm tin vào cựu ngôi sao của Liverpool và Atletico. Bởi kể từ khi gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge, El Nino chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng trong 48 lần ra sân, một con số quá thất vọng đối với chân sút đã “ngốn” của ông chủ người Nga Roman Abramovic 50 triệu bảng.
Ngay cả khi được gọi trở lại ĐT TBN để dự EURO 2012, Torres cũng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những Soldado, Llorente, Negredo và cả tài năng trẻ Muniain cho một vị trí trên hàng công. Mà trong số này, cái tên đầu tiên đang gây ấn tượng mạnh nhất với 20 bàn thắng trong màu áo Valencia trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, Soldado hoàn toàn xứng đáng trở thành trọng pháo của ĐT TBN tại Ba Lan/Ukraine mùa Hè này.
Do Negredo vừa nhận bệnh án nghỉ 1 tháng và rút lui vào phút chót, tiền đạo thủ quân của Valencia hiện chỉ còn 2 “đối thủ” là cặp Llorente – Muniain của Bilbao ở trận gặp Venezuela đêm nay.
Nói cách khác, đây sẽ là dịp không thể thuận lợi hơn để Soldado tranh thủ chứng tỏ tài nghệ của mình trong mắt ông thầy Vicente Del Bosque. Đó là xét về góc độ cá nhân, còn về phương diện tập thể, ĐT TBN cũng rất cần một chiến thắng để lấy lại danh tiếng của các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới sau những kết quả đáng quên ở các trận giao hữu, trong đó có 4 thất bại liên tiếp trước những đối thủ ngang tầm Argentina, Bồ Đào Nha, Italia và Anh. Vì vậy, khó có chuyện TBN thi đấu lỏng chân trước Venezuela như ở những trận đấu “không được FIFA tính điểm” trước đó.
Sau chiến tích tại Copa America 2011 với vị trí thứ 4 chung cuộc, Venezuela tiếp tục thể hiện một hình ảnh ấn tượng tại vòng loại World Cup 2014, khi giành được 7 điểm sau 4 lượt trận và chỉ xếp sau Uruguay và Argentina vì kém hơn về hiệu số. Nhưng xét về mọi mặt, đội bóng xứ sở Hoa hậu đều ở dưới tầm của TBN. Đã vậy, Venezuela cũng không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Fernando Amorebieta vì chấn thương. Và trước những chân sút đang khao khát thể hiện mình bên kia chiến tuyến, hàng thủ Venezuela sẽ khó trụ vững tại La Rosaleda đêm nay.
Thông tin lực lượng
Tây Ban Nha: Fernando Torres không được triệu tập, Villa chấn thương dài ngày, Negredo rút lui vào phút chót.
Venezuela: Fernando Amorebieta chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: Casillas – Arbeloa, Puyol, Ramos, Alba – Xavi, Busquets, Alonso – Iniesta, Soldado, Silva.
Venezuela: Romo – Rosales, Tunez, Vizcarrondo, Quijada – Rincon, Flores – Gonzalez, Miku, Orozco – Rondon.
Dự đoán 4-1
Hồng Thư (theo bongdaso)


Bình luận (0)