Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Chelsea đã chiến đấu đến kiệt sức

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Di Matteo mô tả chiến thắng 4-1 trước Napoli là "không thể tể tin nổi" và cho đây là thành quả của nỗ lực đến tận cùng của toàn đội.
"Nhiều cầu thủ, về cuối trận, thậm chí không thể chạy nổi, vì họ gần như kiệt sức và bị chuột rút. Nhưng tất cả đều chiến đấu để bảo vệ thành quả", Di Matteo phát biểu sau trận. "Chúng tôi biết đây sẽ là một trận cầu rất khó khăn và đòi hỏi sự cố gắng tối đa từ mỗi thành viên, nhưng thật không ngờ mọi người lại chơi tốt đến khó tin như thế".

Nổi tiếng khỏe và được ví như "Voi rừng", nhưng Drogba cũng kiệt sức về cuối hiệp phụ thứ hai. Tuy nhiên, nỗ lực của anh và Chelsea được đền đáp xứng đáng.

Chelsea hôm qua như lột xác hoàn toàn so với chính họ trong trận thua Napoli 1-3 ở lượt đi. Sau 29 phút, họ mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Lampard. Từ một cú đánh đầu khác, lần này của Terry sau khi Lampard đá phạt góc, tỷ số là 2-0. Thoáng bối rối vì bàn gỡ 1-2 của Inler cho Napoli nhanh chóng được xua đi khi Lampard nâng tỷ số trận lượt về lên 3-1 bằng quả phạt đền ở phút 75. Và đến cuối hiệp phụ thứ nhất, Ivanovic ấn định thắng lợi 4-1 Chelsea, khép lại màn ngược dòng khó tin và đưa Chelsea vào tứ kết.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Di Matteo chạy ào vào sân và ôm tất cả học trò. "Chiến thắng này thật sự có ý nghĩa cho CLB Chelsea, cho các cầu thủ. Chúng tôi vẫn tiếp tục hiện diện ở Champions League sau một trận đấu tuyệt vời. Tôi từng chơi nhiều trận cầu lớn, nhưng vẫn phải nói rằng chiến thắng trước Napoli hôm nay sẽ được khắc ghi trong lịch sử CLB, bởi chúng tôi đã lội ngược dòng, san lấp cách biệt hai bàn từ lượt đi".
Thủ quân John Terry cũng xem 120 phút đọ sức với Napoli là một điều gì đó, đặc biệt thiêng liêng. "Tôi nghĩ đây có lẽ là trận hay nhất trong những trận hay nhất của Chelsea. Các cầu thủ thi đấu tuyệt vời, rắn rỏi, vững vàng và tấn công đặc biệt hiệu quả. Chelsea đã chứng tỏ chúng tôi là một đội bóng. Tất cả chúng tôi đã chứng tỏ Chelsea là hiện thân cho khát khao và lòng đoàn kết".

Chiến thắng trước Napoli cho thấy khi lòng tự tôn, kiêu hãnh bị tổn thương, Chelsea mạnh mẽ và nguy hiểm đến nhường nào.

Chelsea đang trải qua mùa giải tệ nhất từ năm 2003, thời điểm Abramovich mua lại CLB. Nhưng mọi thứ có vẻ vẫn chưa tới mức bi đát, như một số ý kiến bi quan. Chelsea vẫn còn cơ hội lọt vào top 4 giải ngoại hạng, đã có mặt ở tứ kết Cup FA và hôm qua, họ tiếp tục giành vé dự tứ kết Champions League.
"Chúng tôi đã chứng tỏ khao khát và ý chí để tiếp tục cuộc chơi ở Champions League. Chelsea đang trải qua một mùa giải khó khăn, nhưng một trận cầu như hôm nay có thể là bước ngoặt, đưa đội ra một ngã rẻ mới tươi sáng hơn. Nếu cứ đá với khả năng, ý chí và khát khao như hôm nay, Chelsea không ngán bất kỳ đối thủ nào", Lampard nhận định.
Lễ bốc thăm tứ kết sẽ được UEFA tiến hành ngày thứ sáu này. Đối thủ của Chelsea có thể là APOEL, Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Marseille, AC Milan và Real Madrid.
Phương Minh (theo vnexpress)

Bình luận (0)