Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Mourinho: Real chẳng có gì để mất

Tạp Chí Giáo Dục

"Người Đặc Biệt" tiến hành liệu pháp tâm lý cho các học trò trước trận bán kết lượt đi Champions League trên sân Bayern hôm nay.
Real liên tiếp dừng chân ở vòng 16 đội Champions League trong sáu mùa giải trước triều đại của Mourinho. Nhưng với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này, họ giờ năm thứ hai liên tiếp có mặt ở bán kết.

Mourinho luôn giữ vẻ ngạo nghễ, tự tin cao độ khi xuất hiện trước truyền thông. 

“Chúng tôi chẳng có gì để mất”, Mourinho nói trong cuộc họp báo ở sân Allianz hôm qua. “Thứ duy nhất chúng tôi có thê mất trong năm nay là Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, danh hiệu mà Real đoạt được mùa trước. Chức vô địch La Liga và Champions League rõ ràng có thuộc về Real đâu, nên nói cho đúng, chúng tôi chỉ có thể đoạt hai danh hiệu này”.
Mourinho từ chối tiết lộ đội hình xuất phát: “Tôi đã suy nghĩ rất nhièu vệ trận đấu này và chuẩn bị kỹ lưỡng, vì thế tôi thấy không có gì băn khoăn, dù đưa ra những quyết định cho ai đá chính, ai ngồi ngoài ở những trận cầu như thế này luôn là điều không dễ dàng”.
Tuy nhiên, ông lại nhắc tới Kaka với sự đánh giá cao không giấu diếm: “Tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về đội của tôi trước trận đấu này, nhưng tôi biết, chẳng hạn, một cầu thủ như Kaka có thể đóng vai trò quan trọng như thế nào trong một trận cầu như thế này”.
Real mới chỉ thua một trận duy nhất trong 22 trận Champions League gần nhất của đội. Thất bại đó diễn ra tại chính Bernabeu khi thầytrò Mourinho thất thủ 0-2 dưới tay đại kình địch Barca. Mourinho khi đó đã nổi nóng chỉ trích UEFA bắt tay với Barca. Ông hôm qua không muốn nhắc lại chuyện cũ mà chỉ bình luận “đó là một trận đấu có chuyện”.
Phương Minh (theo vnexpress)

Bình luận (0)