Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Đả bại Swansea, M.U nuôi hi vọng mong manh

Tạp Chí Giáo Dục

Không mấy khó khăn hạ Swansea 2-0, M.U vẫn bám đuổi sát nút Man City và hi vọng đối thủ sẩy chân ở vòng đấu cuối.
Việc Man City đánh bại Newcastle trước đó khiến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của M.U trở nên rất nhỏ. Tuy thế, Red Devils vẫn không từ bỏ hi vọng.
Trước Swansea đã hết mục tiêu và động lực, Quỷ đỏ dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Scholes & Young trong hiệp một. 

Scholes khai thông bế tắc trận đấu

Với kết quả này, M.U vẫn bằng điểm với Man City (86 điểm), nhưng kém xa về hiệu số (+55 so với +63). Ở vòng cuối, M.U phải hạ Sunderland và mong chờ QPR tạo nên địa chấn ở Etihad thì mới lên ngôi.
Vắng Welbeck và Evans vì chấn thương, Sir Alex vẫn còn những sự thay thế khả dĩ như Javier Hernandez hay Smalling. Với quyết tâm giành 3 điểm và ghi thật nhiều bàn thắng, M.U tràn lên ép sân ngay từ đầu.
Mặc dù vậy, Quỷ đỏ vấp phải hàng phòng ngự khá dày đặc mà Swansea giăng ra. HLV Rodgers chỉ đạo học trò đánh chặn từ xa để ngăn cản những đợt lên bóng của đối thủ.
Mãi đến phút 22, M.U mới tạo được cơ hội đầu tiên. Từ pha dàn xếp phạt góc, Evra bắt volley buộc Vorm phải đổ người đẩy ra. Rooney ập vào đá bồi cũng không thắng được thủ thành người Hà Lan.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đoàn quân HLV Ferguson cũng có dịp ăn mừng. Valencia thoát xuống biên phải rồi trả ngược để Carrick kết thúc sệt. Scholes đứng sát vạch vôi đệm dễ dàng mở tỉ số trận đấu.
Hưng phấn lên cao, M.U suýt có bàn nhân đôi cách biệt ở đợt lên bóng tiếp theo. Valencia chồng biên ăn ý cùng Carrick và cơ hội được trao cho Chicharito. Tiếc rằng, tiền đạo người Mexico lại đệm hụt bóng.

Young nổ súng cuối hiệp 1

Cuối hiệp một, Quỷ đỏ tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Javier Hernandez vẫn tỏ ra vô duyên trước cầu môn khi đánh đầu nối vọt xà ở cự ly rất gần.
Phút 41, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Sau cú dứt điểm của Rooney đập chân hậu vệ Swansea bật ra, Ashley Young đặt lòng khéo léo vào góc xa, khiến Vorm đổ người trong vô vọng.
Dẫn trước 2-0, nhưng qua cử chỉ chạy nhanh vào lưới nhặt bóng của Young & Chicharito, dễ thấy các học trò Sir Alex rất muốn ghi thêm nhiều bàn nữa để rút ngắn khoảng cách về hiệu số với Man City.
Sang hiệp hai, Swansea chủ động cầm bóng và tấn công nhiều hơn. Phút 51, Sigurdsson kết thúc tầm xa khiến De Gea giật mình đẩy đi hết đường biên ngang.
Phút 58, Valencia tạt chính xác cho Hernandez đánh đầu sạt xà. Ngay sau đó, Swansea đáp trả với pha đệm cận thành nguy hiểm của Graham, làm De Gea rất vất vả mới ôm gọn trái bóng.
Mải dâng cao đội hình, Quỷ đỏ để lộ nhiều lỗ hổng dưới hàng phòng ngự. May cho chủ nhà là Dyer và Sigurdsson dứt điểm quá cẩu thả trong 2 tình huống uy hiếp khung thành De Gea.
Phút 73, M.U triển khai pha phối hợp cực kỳ ăn ý giữa Valencia – Carrick – Rooney. Dẫu vậy, tiền đạo số 10 lại kết thúc ra ngoài ở tư thế vô cùng thuận lợi.
Những phút cuối, Sir Alex tung thêm Berbatov vào sân. Nhưng thế công của đội chủ sân Old Trafford cũng không được cải thiện là bao nên đành chấp nhận kết quả 2-0.
Đội hình ra sân:
Man United: De Gea, Jones, Smalling, Ferdinand (Rafael 88), Evra, Valencia, Carrick, Scholes (Cleverley 68), Young, Rooney (Berbatov 78), Hernandez. 
Swansea: Vorm, Rangel, Caulker (Tate 90), Williams, Taylor, Allen, Sigurdsson, Gower (Britton 46), Dyer (Moore 71), Graham, Sinclair.
Bàn thắng: Scholes 28, Young 41
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)