Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Bỏ lại Fergie và Mancio, Pardew giật giải HLV xuất sắc nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Không phải Alex Ferguson hay Roberto Mancini, HLV của 2 đội bóng đang tranh chấp chức VĐ, mà Alan Pardew, nhà cầm quân của Newcastle mới là người giật được giải thưởng HLV xuất sắc nhất Premier League 2011/12.
Với việc đưa M.U vô địch mùa năm ngoái, Sir Alex đã được chọn là HLV xuất sắc nhất Premier League. Nhưng ở mùa giải năm nay, dù có giúp Quỷ đỏ lên ngôi quán quân hay không thì Fergie cũng sẽ không thể lần thứ 11 trong lịch sử giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất (HLV M.U giữ kỉ lục 10 lần đoạt danh hiệu này).
Theo thông lệ, danh tính HLV xuất sắc nhất do nhà tài trợ Premier League là Barclays chọn và trao giải được công bố vào tuần thứ 2 hoặc thứ 3 tháng Năm hàng năm. Và theo kết quả mà Barclays vừa cho biết, Alan Pardew đã là người chiến thắng. Đây là phần thưởng xứng đáng với HLV người Anh sau mùa giải mà ông giúp Newcastle bùng nổ, đánh bại hầu hết tứ đại gia bóng đá xứ Sương mù, và vẫn còn nguyên cơ hội dự Champions League mùa tới (hiện đứng thứ 5 trên BXH).
Đây là mùa giải tốt nhất của Newcastle trong 17 năm trở lại đây. Là mùa giải mà Chích chòe cán đích ở vị trí cao nhất kể từ sau mùa bóng 2003/04. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Alan Pardew đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải.
Ở hạng mục dành cho cầu thủ, thay vì Robin van Persie, nhà tài trợ Barclays đã chọn Vincent Kompany là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Việc Vincent Kompany được chọn không hề khiến giới mộ điệu ngạc nhiên. Bởi dưới sự chỉ huy của thủ quân người Bỉ, Man City đang là đội bóng để thủng lưới ít nhất Premier League, với chỉ 27 bàn thua. Hàng thủ vững chắc là 1 trong những nhân tố quan trọng giúp Man City có cơ hội lần đầu tiên giành chức VĐQG kể từ năm 1968.
Xuân Hà (theo bongdaso)

Bình luận (0)