Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Trung Quốc thu hút nhân tài hơn Trung Đông: Vì giới chủ Arab thờ ơ?

Tạp Chí Giáo Dục

Nhờ tiềm lực cũng như tham vọng làm bá chủ châu Á, bóng đá Trung Quốc đang tiếp tục hút nhân tài từ khắp năm châu. Người ta tự hỏi có phải bóng đá và tham vọng của Trung Quốc đang bứt qua Trung Đông? Nhưng thực tế không phải vậy.
Sau những thương vụ Dalian Aerbin chiêu mộ Fábio Rochemback, Guangzhou Evergrande đưa về Dario Conca và trả cho tiền vệ này mức lương thuộc hàng top của thế giới (10,4 triệu USD/năm), sau đó là Lucas Barrios gia nhập Guangzhou Evergrande, nay đến lượt một thiếu gia khác của Trung Hoa đại lục quyết chi tiền tấn chiêu mộ hiền tài. Đó là Guangzhou Fuli, đội bóng vừa giành quyền lên chơi tại Chinese Super League, giải đấu cao nhất Trung Quốc. Mục tiêu của thiếu gia này là QBV FIFA Ronaldinho, người từng một thời là ngôi sao sáng nhất thế giới bóng đá.

Trung Quốc đang thu hút nhân tài vì Trung Đông đã thay đổi chính sách

Theo hãng thông tấn Reuters, Guangzhou Fuli sẵn sàng trả cho Ronaldinho một khoản thù lao lương thưởng cả gói lên đến 20 triệu bảng. Chưa rõ thời hạn hợp đồng nhưng chắc chắn, đây vẫn là một đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Câu hỏi đặt ra, đâu là nguyên nhân giúp Trung Quốc đang vượt mặt Trung Đông trong việc thu hút các ngôi sao từ châu Âu?
1. Tham vọng của một nền bóng đá trẻ giàu tiềm năng
Giống như Trung Đông, Trung Quốc là một nền kinh tế lớn, chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực cũng như châu lục (với Trung Đông là gần 25%, còn Trung Quốc lên đến 21%). Những nguồn tiền lớn giúp hai khu vực này dễ dàng dành những khoản đầu tư kếch xù cho bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Trung Đông từ lâu đã đi trước Trung Quốc khi các đại gia ở Qatar, UAE rồi Saudi Arabia tung ra những khoản tiền lớn chiêu mộ hiền tài bên châu Âu. Người ta có thể kể ra nào là Fabio Cannavaro, Juninho, Afonso Alves hay mới đây là Raul…
Nhưng sau những thất bại của bóng đá Trung Đông so với vùng Đông Á (5 năm gần đây, Trung Đông chỉ vô địch AFC Champions League vẻn vẹn 1 lần, 4 lần còn lại thuộc về Đông Á), dường như các ngôi sao châu Âu cũng đã hời hợt hơn. So với làn sóng di cư sang vùng đất của dầu mỏ thì Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc mạnh mẽ hơn nhiều ở các năm gần đây. Những ví dụ trên là minh chứng điển hình nhất.
Song, quan trọng nhất phải để đến công cụ “bôi trơn” hiệu quả hơn cả là những đồng USD từ đất nước đông dân nhất, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Với những khoản thù lao trên dưới chục triệu USD, thật dễ hiểu khi các ngôi sao đều lần lượt chọn Trung Quốc.
2. Các đại gia Trung Đông đang vươn mình sang châu Âu
Ở khu vực của chính mình, bóng đá Trung Đông đang dần mất sức hút. Người ta tự hỏi rằng liệu có phải những nhà tài phiệt đã bắt đầu cạn đam mê với bóng đá nước nhà. Có lẽ không hẳn là như vậy. Có chăng chỉ là họ hứng thú đầu tư sang mảnh đất vàng châu Âu mà thôi. Nơi đó có tiền bạc và cả danh vọng, những điều dường như chỉ tồn tại dưới quy mô nhỏ ở Trung Đông.
Những năm qua, thay vì đầu tư vào các CLB của U.A.E, Qatar hay Saudi Arabia, giới chủ Arab, với nguồn tài chính hùng mạnh của mình, đã vươn vòi bạch tuộc sang châu Âu, biến các đội bóng tầm trung bình như Malaga, PSG, Man City,… bỗng chốc trở thành thế lực. So với công cuộc đổ tiền bạc vào bóng đá địa phương thì những thương vụ vươn mình sang châu Âu quả thực mang lại nhiều điều cho các ông chủ Arab hơn.
Bởi vậy, có thể kết luận, với các ngôi sao già ưa tiền bạc, tâm của châu Á đang chuyển sang Trung Quốc, nhưng không phải là vì các nhà tài phiệt Trung Đông kém chịu chơi hay gặp khó, mà bởi họ đã đi vào giai đoạn quá độ, vươn đến một điều xa xôi hơn, tốt đẹp và cũng giàu lợi nhuận hơn.
Minh Minh (theo bongda24h)

Bình luận (0)