Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Hết vòng bảng, trảm huấn luyện viên!

Tạp Chí Giáo Dục

Sau vòng bảng EURO 2012, tương lai một số HLV đã được định đoạt. Người đầu tiên chia tay đội tuyển là HLV Smuda.

HLV Smuda

Sau 3 năm gắn bó với ĐT Ba Lan, cuối cùng thì Smuda cũng tuyên bố ra đi ngay sau thất bại trước Czech. Trước đó, Smuda đã xây dựng Ba Lan theo kiểu “bàn tay sắt”. Ông từng loại những công thần như Boruc, Zewlakow vì uống bia trước trận giao hữu với Mỹ, loại Peszko vì đi hộp đêm, trọng dụng những cầu thủ trẻ như Piszczek, Blaszczykowski, Lewandowski và Szczesny, những người đã trở thành trụ cột hiện tại của ĐT Ba Lan. Trong tương lai, Ba Lan sẽ vận hành dựa trên bộ khung mà Smuda gây dựng. Đó là công rất lớn của chiến lược gia này. Bởi vậy, dù Đại bàng trắng có bị loại sớm tại EURO 2012 thì Smuda cũng đáng được đối xử công bằng hơn, thay vì bị báo chí và các huyền thoại Ba Lan chỉ trích suốt thời gian qua.
Tiếp bước Smuda nhiều khả năng sẽ là HLV Van Marwijk (ĐT Hà Lan). Hai năm trước, dưới sự chỉ đạo của Van Marwijk, Hà Lan còn lọt vào tới chung kết World Cup 2010. Nhưng giờ đây, họ trở thành đội gây thất vọng nhất ở EURO 2012 khi thua cả 3 trận vòng bảng. Trong quá khứ, Van Marwijk từng nhiều lần bị chỉ trích bởi biến Hà Lan thành đội chơi thực dụng, đi ngược với truyền thống của Lốc da cam. Bởi vậy, thất bại của Hà Lan mới đây sẽ là cơ hội để nhóm “anti Van Marwijk” tha hồ được dịp vùi dập ông. Thực tế, Van Marwijk nhiều khả năng sẽ mất ghế HLV trưởng ĐT Hà Lan. Ngay từ lúc này, những ứng viên thay ông đã được điểm mặt chỉ tên là Ronald Koeman hay Morten Olsen.
Không gây thất vọng như Van Marwijk nhưng Bilic cũng sẽ chia tay ĐT Croatia. Bến đỗ tiếp theo của chiến lược gia 43 tuổi này sẽ là Lokomotiv Moscow. Tương lai của HLV Oleg Blokhin (Ukraine) cũng bị đặt dấu hỏi. Và có lẽ, sẽ còn nhiều thuyền trưởng phải rời con tàu  sau VCK EURO 2012.
Minh Nam (theo bongda+)

Bình luận (0)