Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Sắc đỏ Việt tại Euro 2012

Tạp Chí Giáo Dục

Được xem là một thành công của UEFA khi lần đầu tiên diễn ra ở hai nước Đông Âu. Hai quốc gia Ba Lan và Ukraine được hưởng lợi rất nhiều từ sự kiện này. Hàng ngàn người Việt đang sinh sống, làm việc tại hai quốc gia trên cũng không phải là ngoại lệ.
Cái lợi mà họ nhận được nhiều nhất chính là được tận mắt chứng kiến sự sôi động của một kỳ Euro, được nhìn trực tiếp các đội bóng, các cầu thủ mình yêu thích thi đấu… Điều mà trước đây họ chỉ được xem qua các kênh báo chí. 
Theo thống kê, Ukraine có khoảng 7.000 người Việt sinh sống, tập trung đông nhất là ở thành phố Kharkov (khoảng 5.000 người), phần lớn tham gia vào các hoạt động thương mại. Là những người yêu bóng đá, rất nhiều người Việt trong số họ dù bận mưu sinh nhưng không quên tự thưởng cho mình những tấm vé vào sân coi bóng đá. Được biết, trong trận đấu giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha, có khoảng gần 1.000 CĐV Việt Nam có mặt ở trên khán đài. Đặc biệt hơn, họ chọn áo đỏ, có in cờ sao vàng làm trang phục để lên sân cổ vũ. Giữa biển người, đâu đó, các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp bắt gặp những nụ cười, tiếng Việt thân quen.
Thông qua mạng xã hội facebook rất nhiều CĐV Việt Nam đã chia sẻ cảm xúc của mình khi được hòa mình cùng Euro. Anh Hoàng Hùng (sinh năm 1982, quê ở Hà Tĩnh) đã làm việc tại Ukraine 9 năm, hiện đang sống tại Kharkov là một fan của Hà Lan cho biết, anh đã có mặt ở sân trong 3 trận có Hà Lan thi đấu ở vòng bảng, ngoài ra cũng đã có được những tấm vé bán kết và chung kết. Theo chia sẻ của anh Hùng, anh cùng với nhiều đồng hương làm việc tại đây rất hào hứng và chờ đợi sự kiện bóng đá này từ rất lâu. Trận đấu nào, mọi người cũng chuẩn bị từ rất sớm để lên sân. Chị Đinh Thanh (vợ anh Hùng) là người chuẩn bị trang phục và dùng những chiếc bút màu để vẽ cờ Việt Nam cho tất cả mọi người. Sau đó họ tới sân trước 2 tiếng đồng hồ và cùng chụp ảnh, cổ vũ cho các đội bóng ở bảng B.
Chị Thanh chia sẻ: “Không biết khi nào Ukraine mới có cơ hội tổ chức tiếp Euro, nên dù thế nào gia đình và bạn bè của tôi cũng quyết tâm vào sân bằng được. Chồng tôi rất mê bóng đá, còn tôi không hâm mộ nhiều, nhưng vì không khí quá sôi động, hơn nữa lên sân gặp rất nhiều đồng hương và thú thật sau lần gặp các phóng viên Việt đang tác nghiệp ở đây phỏng vấn và được lên ti vi, tôi rất vui. Đã 6 năm tôi chưa về Việt Nam, nên chỉ mong người thân của mình thấy mình trên ti vi trong một lễ hội bóng đá tuyệt vời này”.
Triệu Phong

Bình luận (0)