Sau những vấn đề bộc lộ ở vòng tứ kết, O.Brazil không được phép mắc sai lầm tương tự trước đội thủ O.Hàn Quốc, nếu không muốn chiếc HCV vẫn mãi chỉ là giấc mơ.
Nếu nhìn vào kết quả đơn thuần, Brazil đang thi đấu rất thành công, đúng với vị thế của ứng viên sáng giá cho HCV, điều mà họ chưa bao giờ được dịp khoác lên cổ.
|
Phòng ngự là hạn chế lớn của Selecao |
4 trận đấu, 12 bàn thắng, đó là con số mà bất kỳ hàng thủ nào cũng phải kiêng dè khi đối mặt với những vũ công samba.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là đủ để trả giá đắt, khi Brazil có trong tay những ngôi sao chớp cơ hội cực tốt. Họ là Oscar, là Neymar, và trong trận tứ kết vừa qua là màn trình diễn ấn tượng của Lenando Damiao.
Tiền đạo 23 tuổi của Internacional đã trực tiếp ghi 2 bàn, và mang về quả phạt đền để Neymar thực hiện thành công, đưa Selecao bước vào bán kết.
Tuy nhiên, sự bùng nổ của Damiao và các cầu thủ trên hàng công không che lấp được vấn đề trong lối chơi của Brazil, nhất là khâu phòng ngự.
Bằng sức mạnh thể lực và lối chơi có tốc độ cao, Honduras đã chỉ ra khoảng trống mênh mông trong cách xây dựng hệ thống phòng thủ của HLV Mano Menezes.
Giữa cặp tiền vệ trụ Sandro – Romulo và hàng hậu vệ gần như không có một cầu nối nào. Họ không thể hỗ trợ cho nhau, và rất dễ bị đối phương khoét vào. Trong trận tứ kết, Sandro đá tệ đến mức HLV Menezes phải thay anh bằng Danilo.
Chính các hậu vệ Brazil cũng chưa hoàn thành đúng vai trò của mình. Marcelo và Rafael không ít lần mắc lỗi vị trí vì thường xuyên lên tham gia tấn công. Bàn thua đầu tiên trước Honduras có lỗi trực tiếp của Rafael. Sau đó, Marcelo cũng để Espinoza tự do đột phá chếch bên cánh của mình vào trung lộ và ghi bàn.
|
Brazil đang chơi tấn công ấn tượng |
Trung vệ Juan Jesus không thực thự xuất sắc là điều được dự báo trước, nhưng ngay cả đội trưởng Thiago Silva cũng chưa thể hiện được anh xứng đáng với chiếc băng đội trưởng.
Từ vòng bảng đến tứ kết, đã có những bàn thua mà bóng đi qua vị trí của Thiago Silva. Truy cản thiếu chính xác, không thúc đẩy được tinh thần của các đồng đội, ở Thiago Silva không phải hình ảnh của trung vệ mà PSG vừa bỏ ra 42 triệu euro để mua về.
Trước Hàn Quốc, nếu không muốn giấc mơ vàng tiếp tục là nỗi ám ảnh của cả một đất nước, những vấn đề nơi hàng thủ Selecao không được phép lặp lại.
Cần biết rằng, Hàn Quốc đang thi đấu với khát vọng và tính kỷ luật rất cao. Đại diện của châu Á luôn đá với sức mạnh tinh thần rất đáng nể, cho dù đối thủ của mình là ai.
Khi giữ được sự tập trung cao ở mọi thời điểm, các cầu thủ Hàn Quốc biết cách để tạo nên những khá biệt. Họ từng cầm hòa Mexico, đánh bại đối thủ mạnh Thụy Sỹ. Mới nhất, đội quân của Hong Myung-Bo đã khiến chủ nhà Vương quốc Anh phải ôm hận.
Đội hình dự kiến:
O.Hàn Quốc: Jung Sung-Ryong; Oh Jae-Seok, Yoon Suk-Young, Kim Young-Gwon, Kim Chang-Soo; Kim Bo-Kyung, Ki Sung-Young, Koo Ja-Cheol, Nam Tea-Hee; Ji Dong-Won, Park Chu-Young.
O.Brazil: Gabriel; Rafael, Thiago Silva, Juan, Marcelo; Danilo, Romulo, Oscar; Neymar, Damiao, Hulk.
Kim Ngọc (theo vietnamnet)



Bình luận (0)