Bóng đá là một trong những niềm tự hào với người dân Brazil. ĐTQG nước này đã giành 5 chức VĐTG, nhưng kỳ lạ là tại Olympic, họ chưa một lần đăng quang. Tuy nhiên, với đội hình toàn siêu sao, cùng lối chơi quyến rũ và hiệu quả cũng như cơn khát vàng đã lên đến đỉnh điểm, đây là thời cơ không thể tốt hơn để thầy trò Menezes giải cơn khát vàng…
Ngay cả những quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất hành tinh như Brazil thì họ cũng chẳng phải là một ông lớn trên sân chơi Olympic. Thực tế cũng đã chứng minh, đến lúc này vẫn chưa có quốc gia nào thực sự áp đảo trong lịch sử nội dung bóng đá nam tại Olympic.
|
Cơ hội không thể tốt hơn để Brazil giành HCV đầu tiên tại Olympic |
Nhiều người tự hỏi vì bóng đá nam chỉ có một bộ huy chương tại Olympic nên ngay cả nền bóng đá từng là số một hành tinh như Brazil cũng không muốn đặt mục tiêu vô địch? Chắc chắn là không. Brazil đã rất quyết tâm giành HCV ở các kỳ TVH trước đây, gần như đều cử tới đội hình mạnh nhất có thể. Rất nhiều ngôi sao xuất chúng xứ sở Samba như Dunga, Bebeto, Ronaldo hay Ronadinho đều từng so tài ở Olympic, song họ chẳng một lần thành công. Thành tích tốt nhất của Brazil tại sân chơi này chỉ là giành 2 HCB (1984, 1988) và 2 HCĐ (1996 và 2008). Thật khó lý giải tại sao nền bóng đá số một hành tinh một thời này vẫn chưa thể một lần đăng quang ở cấp độ Olympic. Và đó đơn giản chỉ là một trong những nghịch lý bí ẩn của lịch sử thế giới bóng đá.
Thực tế, thể thao Brazil luôn xem bóng đá là môn thể thao mũi nhọn ở các kỳ Olympic, mỗi khi đội tuyển của họ vượt qua vòng loại. Thể thao Brazil nói chung không phải là một thế lực lớn. Cho tới cuối ngày thi đấu hôm qua, họ mới giành được 2 HCV, xếp thứ 27 tại London 2012, dù có tới 258 VĐV tham dự. Tại Bắc Kinh 2008, Brazil cũng kết thúc Thế vận hội chỉ với 3 HCV, xếp thứ 23 trên bảng tổng sắp chung cuộc. Quốc gia này luôn kỳ vọng bóng đá sẽ trở thành niềm tự hào số một của họ tại Olympic, vấn đề chỉ là các cầu thủ của họ chưa làm được mà thôi.
Nhưng mọi chuyện có thể thay đổi ở London 2012. Đêm nay, Brazil sẽ bước vào trận chung kết Olympic thứ 3 trong lịch sử, những chỉ là lần đầu tiên suốt 24 năm qua. Và cơ hội giành HCV của Brazil giờ lớn hơn trước rất nhiều. Họ được đánh giá vượt trội so với Mexico bởi sở hữu đội hình toàn những ngôi sao đắt giá. Việc tân binh vừa gia nhập PSG với giá 45 triệu euro – Lucas Moura – còn phải ngồi ghế dự bị đủ nói lên tất cả.
Và dù gặp đôi chút khó khăn, nhưng Brazil vẫn là đội bóng chơi ấn tượng nhất tại London 2012. Họ là đội duy nhất toàn thắng tất cả các trận sau 90 phút, sở hữu hàng công số một với 15 bàn, có chân sút Damiao đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 lần lập công.
Và dù gặp đôi chút khó khăn, nhưng Brazil vẫn là đội bóng chơi ấn tượng nhất tại London 2012. Họ là đội duy nhất toàn thắng tất cả các trận sau 90 phút, sở hữu hàng công số một với 15 bàn, có chân sút Damiao đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 lần lập công.
Rất có thể năm nay, bóng đá sẽ trở thành niềm tự hào số một của thể thao Brazil tại Olympic, như đáng ra nó phải thế!
THÔNG TIN XUNG QUANH
Brazil: Hulk trở lại.
Mexico: Giovani Dos Santos chấn thương.
Brazil đều ghi 3 bàn trong mỗi trận đấu tại Olympic 2012. Trung bình mỗi trận đấu của họ có tới 4 bàn.
Mexico mới 3 lần thủng lưới ở giải này, nhưng đều diễn ra ở vong knock-out. Họ đã có 10 bàn thắng.
Cả ba trận của Mexico vòng bảng đều không xuất hiện quá 2 bàn mỗi trận. Nhưng 2 trận vòng knock-out của họ đều có 4 bàn/trận được ghi.
3/5 trận của Brazil ở giải này có không quá 6 quả phạt góc. Trung bình mỗi trận, Brazil cũng chỉ được hưởng 4,2 quả phạt góc.
4/5 trận của Mexico có từ 9 quả phạt góc trở lên. Tuy nhiên, Mexico chỉ kiếm được trung bình 3 quả phạt góc/trận.
Brazil đều thay đủ 3 cầu thủ trong cả 5 trận. Mexico cũng chỉ có 1 trận không tận dụng hết quyền thay người.
Tất cả 5 trận của Brazil đều có bàn trong hiệp 1. Hai trận gần đây của Mexico cũng có kết quả tương tự.
Trong 15 bàn thắng của Brazil, chỉ có 1 bàn được ghi sau phút 65. Mexico cũng mới ghi 2 bàn sau phút 70 (không tính trong hiệp phụ).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
![]() |
DỰ ĐOÁN: 2-1
Phong Linh (theo bongda+)



Bình luận (0)