Sau thất bại thảm hại của La Furia Roja ở Thế vận hội London, đến hôm nay “thuyền trưởng” Luis Milla đã chính thức bị đẩy ra đường. Thay thế vai trò của ông thầy 46 tuổi tại U21 Tây Ban Nha sẽ là Julen Lopetegui, người hiện đang nắm đội U19 nước này.
Luis Milla là HLV của đội U21 xứ sở bò tót và ở Olympic 2012 vừa qua, ông đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt tuyển U23 với tham vọng đem “vàng” về cho đất nước nằm trên bán đảo Iberia sau 20 năm chờ đợi. Ngoài khá nhiều ngôi sao trẻ đã chơi cùng nhau trong chiến dịch lên ngôi ở giải U21 châu Âu năm ngoái, La Furia Roja còn được “tăng lực” với sự xuất hiện của 3 nhà vô địch Euro 2012 là Javi Martinez, Juan Mata và Jordi Alba.
|
Luis Milla đã phải trả giá cho thất bại ở Olympic bằng chiếc ghế |
Tuy nhiên, bất chấp việc sở hữu một lực lượng hùng hậu và chỉ rơi vào bảng đấu những tưởng là nhẹ nhàng với Nhật Bản, Honduras cùng Morocco song cuối cùng, thầy trò Luis Milla lại muối mặt xếp chót bảng. Thậm chí, Tây Ban Nha còn chẳng ghi nổi lấy bàn nào sau 3 trận và chấp nhận xách va ly về nước sớm.
Sau thất bại đó, Luis Milla vẫn tỏ rõ mong muốn được tiếp tục giữ chức vụ của mình và hứa sẽ chuộc lỗi trong tương lai. Dù vậy, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cảm thấy không thể ngồi yên sau cú sốc quá lớn vừa qua và một “trát” sa thải đã được gửi đến Milla.
Thay thế vị chiến lược gia 46 tuổi dẫn dắt U21 xứ bò tót sẽ là Julen Lopetegui, HLV của đội U19 nước này. Bên cạnh “án trảm” dành cho Luis Milla, cả trợ lí của ông là Juan Carlos Martinez Castrejo cũng sẽ không được giữ lại.
Lopetegui từng dẫn dắt U19 Tây Ban Nha đến hai chức vô địch giải U19 của châu Âu liên tiếp trong hai năm 2011 và 2012 cũng như lọt vào tứ kết giải U20 thế giới cách đây 1 năm. Trước mắt, nhiệm vụ của “kẻ kế vị” này sẽ là giúp các học trò mới tại U21 Tây Ban Nha thi đấu tốt trong các trận giao hữu với Thụy Sĩ vào ngày 6/9/2012 và Croatia 4 ngày sau đó.
Nguyễn Huy (theo dantri)


Bình luận (0)