Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Vòng 1 ngoại hạng Anh: Everton thử… Van Persie

Tạp Chí Giáo Dục

Van Persie sẽ giúp CLB MU mạnh hơn để chinh phục các chiếc cúp? Ảnh: I.T

Mấy hôm nay, cả thế giới xôn xao với “cuộc chạy trốn” của Robin van Persie từ Arsenal đến Manchester United. Trong chục năm gần đây, cục diện của Premier League đã thay đổi rất nhiều, không còn là cuộc đua song mã giữa “Quỷ đỏ” và “Pháo thủ”, song người Manchester vẫn “ghét” người London nhất và ngược lại, như những “kẻ thù truyền kiếp”. Thế nên, việc tiền đạo 29 tuổi này khước từ khoác áo Arsenal để thờ phụng Man đỏ làm người ta liên tưởng đến những bộ phim bom tấn về phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng, phải tới vòng đấu thứ 10 thì chúng ta mới có kịch hay để coi lúc Arsenal kéo quân đến Old Trafford. Giờ, các CĐV hãy tạm xem Van Persie trổ tài trước Everton.
Tâm điểm Van Persie
Trên Goodison Park, nhiều khả năng Sir Ferguson sẽ cho ra mắt cùng lúc 2 tân binh ngôi sao của mình: Shinji Kawaga và Robin van Persie. Tuy nhiên, chắc chắn lượng ánh mắt đổ vào cựu cầu thủ của Arsenal sẽ nhiều hơn Kawaga. Bởi, ngoài việc Manchester United phải bỏ tới 30 triệu euro để mua một cầu thủ 29 tuổi như anh, thì nhiều người vẫn không tin anh có thể thành công tại sân Old Trafford.
Đầu tiên, có một luật bất thành văn: Rất hiếm ngôi sao tiếp tục tỏa sáng sau khi rời Emirates. Thierry Henry luôn phải vật vã tìm phong độ đỉnh cao trong những ngày tháng đầu quân cho Barcelona. Sự nghiệp của Jose Reyes và Alexandre Hleb xuống dốc không phanh sau khi rời thành London. Samir Nasri cùng Emmanuel Adebayor đang không có được chỗ đứng vững chắc ở CLB chủ quản. Sau nữa, Van Persie chẳng phải là một tiền đạo xuất sắc thật sự. Anh đã đầu quân cho “Pháo thủ” 8 mùa, nhưng chưa từng ghi được nhiều hơn 20 bàn/mùa, trừ mùa trước. Thế nên, chẳng biết là sau bao năm cố gắng anh đã có bước đột phá trong sự nghiệp hay đó chỉ là bùng nổ nhất thời.
Tuy nhiên, thật ra các CĐV của “Quỷ đỏ” không nên lo lắng quá. Sự hào hứng của việc bắt đầu chuyến phiêu lưu mới cộng với cái duyên trước Everton, có thể sẽ khiến Van Persie “bay” được trên Goodison Park. Trong 9 lần đối mặt với chủ nhà trước đây, anh ghi được 5 bàn thắng, có 9 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội. Chưa hết, anh chưa từng thua bất cứ trận nào, thắng 7, hòa 2. Tất cả những CĐV trung lập đang rất mong Van Persie có thể hòa hợp với Manchester United để giúp Premier League mùa này thêm hấp dẫn.
Chào Deportivo
Ngoài cặp đấu Manchester – Everton, rạng sáng 21-8 còn có 3 trận ở La Liga. Trong đó, đáng chú ý nhất là cuộc chiến giữa Deportivo và Osasuna. Deportivo là tân binh của La Liga mùa bóng này, nhưng một nửa CLB ở Tây Ban Nha nghe đến tên họ phải sợ. Depor từng 1 lần vô địch La Liga, 5 lần đoạt ngôi á quân, 2 chức vô địch cúp Nhà vua, 1 lần vào tới tứ kết Champions League. Sở dĩ, năm kia họ phải xuống Segunda vì quá xui xẻo. Tuy nhiên, Osasuna cũng chẳng phải kẻ dễ bị bắt nạt.
Dưới tài chỉ đạo của HLV Jose Mendilibar, Osasuna là một CLB rất lì đòn, chịu sức ép tốt. Sau khi lên đàn anh kỳ cựu Camacho ở giữa tháng 2-1012, ông đã giúp Osasuna từ một kẻ chạy trốn vé xuống hạng trở thành đội bóng tranh giành suất đi châu Âu. Thầy trò Mendilibar đã kết mùa 2011-2012 với vị trí thứ 7.
Linh Đan

Bình luận (0)