Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Vào đại học với sáu trăm ngàn đồng

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là trường hợp em Huỳnh Long Thạnh, ngụ ở ấp 5, xã Tân Thạnh, TP.Cà Mau, tân sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Sài Gòn.

 
Vào ngày 25.9 tới, em sẽ một mình khăn gói lên TPHCM nhập học với chiếc vali đựng 4 cái áo, 3 cái quần dài và 600 ngàn tiền mặt, trong đó 500 ngàn đồng là tiền thưởng tại buổi lễ tuyên dương học sinh, sinh viên hiếu học tỉnh Cà Mau và 100 ngàn đồng do một cán bộ sở GDĐT đến tận nhà trao tặng.
2 năm, 3 cái tang
Huỳnh Long Thạnh sinh ra trong gia đình nghèo có tất cả 3 chị em. Nhà chỉ 3 công ruộng nên cha em – ông Huỳnh Văn Triệt – dù quần quật tối ngày cũng chẳng thể nào khấm khá hơn được. Cả nhà trông chờ vào số tiền ít ỏi do đứa con gái lớn làm công nhân ở tỉnh Bình Dương gửi về. Những tưởng cuộc sống cứ trôi đi êm đềm như vậy, nào ngờ đầu năm 2009, khi chị của Thạnh về quê chuẩn bị lấy chồng thì bị người bạn gái ghen tuông thái quá mà đỉnh điểm của “cuộc tình đồng giới” là một vụ án mạng khiến cả 2 đều lìa khỏi cuộc đời.
Huỳnh Long Thạnh cùng em gái bên mộ cha mẹ.
Sự việc rõ ràng, công an không khởi tố vụ án do cả 2 đều chết. Quá đau buồn trước cái chết của con gái, mẹ của Thạnh – bà Trịnh Tuyết Nguyệt – lâm bệnh triền miên, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vẫn không qua khỏi. Bà Nguyệt qua đời, bỏ lại chồng cùng 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Vừa khóc con mới đó, ông Triệt lại phải rơi nước mắt khóc vợ nên bị suy sụp nặng. Dù được gia đình, bạn bè khuyên ngăn, nhưng căn bệnh ung thư phổi đã khiến ông không thể kéo dài sự sống. Tháng 6.2010, ông Huỳnh Văn Triệt trút hơi thở cuối cùng, hai đứa con là Huỳnh Long Thạnh và Huỳnh Xuân Trang trở thành trẻ mồ côi. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, hai anh em Thạnh và Trang phải chịu đựng đến 3 cái tang.
Tại buổi lễ tuyên dương những học sinh, sinh viên hiếu học do Tỉnh Đoàn Cà Mau phối hợp với Sở GDĐT tổ chức vào ngày 1.9, khi nghe hoàn cảnh của Huỳnh Long Thạnh, nhiều người đã không cầm được nước mắt, nhưng bạn bè của Thạnh ai cũng tự hào về em vì đây là chàng trai có nghị lực phi thường.
Lòng tin vững chắc
Từ đầu lộ của xã Tân Thạnh vào ấp 5 dài hơn 5 cây số. Bên con đường làng thẳng tắp, ngôi nhà của Huỳnh Long Thạnh nằm nép mình trong vườn cây um tùm. Trước mặt chúng tôi là một học sinh dáng người nhỏ nhắn, nhưng có đôi mắt tự tin. Khi chúng tôi đến thăm, Thạnh đang dọn dẹp lại ngôi nhà để chuẩn bị lễ cúng cha, mẹ và người chị xấu số trước khi lên TPHCM nhập học. Thạnh khoe với chúng tôi: "Em mang theo 600 ngàn đồng, bao gồm 500 ngàn đồng nhận được tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên hiếu học và 100 ngàn đồng do một chú ở sở GDĐT đến tận nhà tặng thêm". “Còn tiền học phí đâu?”, tôi hỏi. Thạnh thành thật trả lời: "Em nhận giấy báo điểm, người ta nói đầu vào tốn gần 1,5 triệu đồng. Chắc là lên đó rồi, em mới làm hồ sơ xin vay tiền để đóng học phí".
Sống ở quê nghèo, từ nhỏ đến lớn Huỳnh Long Thạnh chỉ biết TPHCM mỗi một lần duy nhất khi mẹ em lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy mà bây giờ, chỉ với vỏn vẹn 600 ngàn đồng, em lại rất tự tin chuẩn bị bước vào cổng trường đại học. Cách nay mấy ngày, em đã chuẩn bị sẵn đồ đạc bỏ vào vali. Chúng tôi xem thử, trong vali có 4 cái áo, 3 cái quần dài và một số vật dụng, mà nói dại, nếu có kẻ trộm nào lấy được đem bán cũng chưa chắc tới 200 ngàn đồng. Thạnh vẫn nói tỉnh bơ: "Em có đủ quần áo rồi. Tất cả còn mặc được vì mới mua hồi năm ngoái đó thôi".
Trên bước đường chập chững lên TPHCM học đại học, quả là Huỳnh Long Thạnh chẳng ngại điều gì. Không tiền đóng học phí thì làm hồ sơ xin vay. Không chỗ ở thì đăng ký xin vô ký túc xá. Tất cả đều có chính sách hỗ trợ của nhà nước. Điều duy nhất khiến Thạnh bận tâm là đứa em gái Huỳnh Xuân Trang đang học lớp 9, sau khi anh trai đi học đại học rồi, biết ở với ai. Mọi khi ở nhà có anh có em cùng nhau gượng dậy để mà sống, sớm tối đùm bọc lẫn nhau, còn bây giờ… Thạnh nói với giọng buồn buồn: "Em chỉ để lại ngôi nhà thờ cha, thờ mẹ. Khi em đi rồi, chắc phải gửi Trang cho ông bà nội và các chú trông coi. Chớ một mình Trang ở nhà, em chẳng an tâm chút nào". Nỗi lo lắng này được ông bà nội và chú Huỳnh Bình Rạng ở kề bên đảm trách. Chú Rạng đã nhận nuôi Trang và hứa sẽ lo cho cháu ăn học đàng hoàng.
Hành lý của chàng sinh viên mồ côi chuẩn bị mang lên TPHCM.
Khó khăn phía trước
Vượt qua nghịch cảnh gia đình, cái nghèo đeo bám, mặc cảm trường làng, Huỳnh Long Thạnh sẽ đường hoàng bước vào cổng trường đại học trong sự khâm phục của bạn bè, niềm tự hào của thầy cô và dòng họ. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn đầy rẫy khó khăn với chàng sinh viên này.
Ông Huỳnh Bình Rạng, chú ruột Thạnh, phân trần: "Chúng tôi liên tiếp động viên cháu Thạnh học đại học, nhưng mà nói thật, anh em trong nhà ai cũng nghèo cả, đảm bảo cuộc sống qua ngày đã khó, nuôi thêm một sinh viên học đại học là vô cùng khó khăn. Dù vậy, tôi tin chắc cháu Thạnh sẽ vượt qua được khó khăn như đã từng vượt qua nghịch cảnh trước đó".
Vào ngày 25.9 tới, Trường Đại học Sài Gòn sẽ đón chàng sinh viên mồ côi đến từ mảnh đất tận cùng Tổ quốc, với hành trang vỏn vẹn 600 ngàn đồng cùng lòng tin tưởng tuyệt đối vào chính sách hỗ trợ sinh viên nghèo của nhà nước. Chúng tôi cũng cùng với em tin vậy, rằng chàng sinh viên Huỳnh Long Thạnh sẽ vượt qua được 4 năm đại học tại thành phố đắc đỏ như TPHCM, không chỉ nhờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, mà còn có thêm thật nhiều tấm lòng vàng của các “mạnh thường quân”.
Nhật Hồ / TPO

Bình luận (0)