Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Wenger sợ Van Persie báo hại Arsenal

Tạp Chí Giáo Dục

Dẫn quân sang Pháp tham dự trận mở màn Champions League, HLV Arsene Wenger vẫn chưa thể quên được cậu học trò cưng, Robin Van Persie. Ông sợ 1 ngày nào đó, anh sẽ báo hại Arsenal trong màu áo Man Utd.
Sau 8 năm gắn bó với Arsenal, Robin Van Persie đã dứt áo chia tay Emirates. Nỗi đau của Arsene Wenger không chỉ đơn giản là mất đi chân sút thượng hạng mà quan trọng hơn, ông đang lo lắng về khả năng cậu học trò cũ sẽ làm tổn thương đội bóng khi anh có dịp trở lại Emirates.
“Tôi đã muốn để Van Persie tới 1 CLB ngoài nước để cậu ấy không thể làm hại chúng tôi. Nhưng đôi khi bạn phải chấp nhận điều đó, nó là 1 phần của cuộc sống. Rõ ràng, rất đau đớn khi chứng kiến cậu ấy trong màu áo khác”, Arsene Wenger phát biểu trước trận gặp Anderlecht.
“Trong mọi hành động và cách cư xử, Van Persie đều muốn hướng tới sự hoàn hảo. Bạn có thể gọi điện cho Van Persie vào lúc 10 giờ tối, bạn sẽ không tìm thấy anh ta trong một hộp đêm nào cả. Bởi vào thời điểm đó, cậu ta đang xem 1 trận bóng đá, để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp".
Vào đêm nay, thầy trò Arsene Wenger sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League với chuyến làm khách trước Nhà ĐKVĐ Ligue 1, Montpellier. Đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ với Olivier Giroud bởi anh sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ. Tuy nhiên, Giáo sư không chắc chắn về khả năng ra sân của chân sút người Pháp.
“Tôi chưa quyết định xem có tung Giroud trong đội hình xuất phát hay không. Nhưng cậu ấy sẽ có tên trong chuyến đi. Điều quan trọng là Arsenal đang lấy lại phong độ”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.
Arsenal đang phải đối mặt với những khó khăn về lịch thi đấu. Sau chuyến làm khách tại nước Pháp đêm nay, Pháo thủ London sẽ trở về Premier League chạm trán Nhà ĐKVĐ Man City. Tiếp đó, họ sẽ gặp Chelsea. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Arsenal và Van Persie kể từ ngày ra đi sẽ rơi vào ngày 3/11. Ở trận đấu đó, Pháo thủ sẽ làm khách tại Old Trafford.
NN (theo bongda)

Bình luận (0)