CR7 phải chứng kiến Bồ Đào Nha bị đối thủ yếu Bắc Ireland cầm chân ngay trên sân nhà trong ngày kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia.
Cầu thủ ghi bàn gỡ lại một điểm cho Bồ Đào Nha ở phút 79 không phải danh thủ đang chơi cho Real Madrid mà là tiền đạo kỳ cựu Helder Postiga. Trước đó, Niall McGinn bất ngờ đưa Bắc Ireland vượt lên ở phút 30. Trận hòa tai hại đã khiến Bồ Đào Nha rơi xuống vị trí thứ ba sau bốn lượt đấu ở vòng loại World Cup 2014, thua 5 điểm so với đội dẫn đầu là Nga. Với 2 điểm sau ba lần ra quân, Bắc Ireland tạm xếp thứ ba dưới lên.
|
Dưới cơn mưa lớn, thủ quân Ronaldo bất lực chứng kiến Bồ Đào Nha bị cầm chân. |
Ronaldo có lẽ là người hồi hộp nhất trước giờ bóng lăn. Với việc vào sân trong trận đấu này, tiền đạo 27 tuổi này trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và thứ ba ở châu Âu đạt 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (sau Lukas Podolski của Đức và Kristen Viikmae của Estonia).
Nhưng niềm vui của CR7 nhanh chóng phải nhường chỗ cho nỗi lo khi Bồ Đào Nha thể hiện phong độ đáng thất vọng trong hiệp một. Chiến thuật phòng ngự đổ bê tông của Bắc Ireland, đội vốn bị ảnh hưởng mạnh bởi phong cách bóng đá Anh, liên tục gây khó khăn cho nỗ lực xâm nhập vòng cấm.
Không chỉ phòng ngự hiệu quả, các vị khách còn tận dụng thành công cơ hội gần như duy nhất để mở tỷ số ở phút 30. Trong pha bóng này, McGinn chạy nhanh “như gió” sau khi thoát khỏi hậu vệ cánh Joao Pereira rồi tung cú sút hạ thủ môn Bồ Đào Nha.
Đội chủ nhà có thể đã gỡ hòa sớm nếu cú phá bóng của Craig Cathcart không đi trúng cột dọc còn Aaron Hughes đưa bóng phản lưới nhà với pha đánh đầu bất cẩn. Thủ môn Carroll cũng góp công đáng kể vào trận hòa bất ngờ khi thực hiện pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của đồng đội cũ Ronaldo trong hiệp hai.
Eder, cầu thủ được HLV Paulo Bento đưa vào sân từ phút 74, đã chứng tỏ được khả năng qua pha chuyền bóng để Postiga đánh đầu gỡ hòa.
“Chỉ kiếm được 1 điểm trong trận này là kết quả tồi đối với Bồ Đào Nha”, HLV Bento thừa nhận. “Chúng tôi đã thể hiện phong độ nghèo nàn trong hiệp một và phung phí cơ hội trong hiệp hai. Bắc Ireland đã trừng phạt chúng tôi từ một pha phản công”.
“Tôi vẫn tin Bồ Đào Nha đủ sức giành vé tới Brazil dự World Cup. Nếu không giành được ngôi đầu bảng thì chúng tôi phải chiếm vị trí thứ hai để tranh vé vớt”, HLV Bento cho biết thêm.
Thùy Dương (theo vnexpress)


Bình luận (0)